Hoa tím

  • Hàng triệu nhánh hoa nhĩ cán nhỏ xíu vươn lên khỏi mặt nước và nở rộ khiến con kênh nội đồng Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) như một tấm thảm tím thẫm.
  • Đi học xa, lần đầu nghe tên hoa lục bình, tôi buồn vì quê mình không có. Hỏi ra, lại là bèo tây. Tôi buồn cười vì cái sự ngố của mình. Bèo tây thì quê tôi nhiều lắm. Khắp dọc sông Văn Úc, ao, chuôm... đâu đâu cũng rặt bèo tây.
  • Mỗi lần về đến ngã tư đầu phố, tôi lại tranh thủ ngoái nhìn xung quanh. Chờ đèn tín hiệu đổi màu sau 30 giây đồng hồ đếm ngược . Mỗi lần như thế, chợt thấy trong một ngày, nửa phút ấy quý giá biết chừng nào để ta gác lại bận bịu, lo toan, ngắm phố mình và nhớ đến những gì đã qua, đã mất.
  • Có một loài cây không phải đặc hữu riêng của miền Tây Nam bộ, nhưng nó vẫn mọc nhiều ở vùng đất này, đó là cây mua.
  • Bằng lăng, một loài hoa màu tím, còn được dân gian miền Tây Nam bộ gọi theo ngôn ngữ Khmer là thao lao. Thực ra thì đây là loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Á.
  • Lê Mai Hương - một du học sinh Việt tại Đại học La Trobe, Melbourne đã chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của phượng tím tại Sydney.
  • Muống biển là loài cây thảo thuộc họ Bìm bìm, sống lâu năm, mọc bò lan trên mặt đất. Thân cây phân làm nhiều cành lan tỏa đến đâu rễ mọc đến đấy. Lá hình tim mọc so le nhau, khi ngắt lá có nhựa trắng chảy ra…
  • Dân Việt - Vài ngày nữa, học trò mới nghỉ hè nhưng phượng đỏ, phượng vàng đã nở rực trên bầu trời ở đất Nam Trung bộ. Cùng với đó là cuộc trình diễn bao nhiêu loài hoa trái đặc trưng, bình dị...
  • Có lẽ, cánh đồng ở quê tôi chỉ đợi mưa là bắt đầu khoác lên thân mình tấm áo choàng rực rỡ của muôn loài hoa. Nhưng, ngay từ ban đầu, cỏ đã bắt đầu chiếm lĩnh "giang san" của chúng.
  • Dân Việt - Sau lễ rước dâu truyền thống tại nhà cô dâu, Đan Trường – Thủy Tiên nhanh chóng làm lễ cưới tại nhà thờ.