Bố mất, mẹ bỏ đi, cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 em nhỏ

Đào Tuấn - Kim Khánh Thứ sáu, ngày 28/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Mẹ bỏ đi từ sớm, bố mất đột ngột vào năm ngoái. Giờ đây, cô học trò Lý Thị Thênh sống lủi thủi trong căn nhà cũ nát cùng bà ngoại và hai đứa em thơ dại.
Bình luận 0

Video:Bố mất, mẹ bỏ đi, cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 em nhỏ. Thực hiện: Kim Khánh - Đào Tuấn

“Mấy đứa không có bố mẹ, bị đánh sẽ không có ai che chở”

“Bố vừa mất năm ngoái, mẹ bỏ đi từ khi em còn bé. Trên trường em hay bị các bạn bắt nạt, các bạn hay nói là mấy đứa không có bố mẹ, bị bắt nạt sẽ không có ai che chở” - em Lý Thị Thênh khóc nghẹn khi nhớ về những lần bị bạn bè bắt nạt.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 1.

Thênh khóc nghẹn khi chia sẻ về những lần bị bạn bè bắt nạt.

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bố Thênh đã qua đời vào năm ngoái, để lại em Lý Thị Thênh (SN 2010, học sinh lớp 8 Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo) và hai đứa em thơ - Hạng Thị Liên (SN 2013, học sinh lớp 5 Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo), Hạng A Vàng (SN 2016, học sinh lớp 1 Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo) cùng bà ngoại. Bà ngoại nay đã tuổi cao sức yếu, chi tiêu của cả nhà chỉ phụ thuộc vào số tiền hỗ trợ hộ nghèo ít ỏi. Thênh bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình, gánh vác việc chăm sóc bà ngoại già yếu và hai em nhỏ.

Căn nhà cũ kỹ nơi Thênh sinh sống nằm xa khu trung tâm. Tường nhà dột nát, được chắp vá bằng mấy tấm gỗ cũ kỹ và những tấm tre đan. Phần mái chỉ được lợp bằng vài tấm tôn đã thủng lỗ chỗ. Trong nhà trơ trọi có hai chiếc giường cũ kĩ và bếp củi rỉ sét. Đó là nơi mà Thênh, bà ngoại và hai em nhỏ gọi là “nhà”.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 2.
Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 3.

Căn nhà lụp xụp, tạm bợ Thênh sinh sống cùng bà và hai đứa em thơ dại.

Thênh cũng đã từng được sống trong những tháng ngày tươi đẹp, đầy đủ tình thương của cả bố mẹ và bà. Nhưng những tháng ngày đó không được trọn vẹn khi mẹ em bỏ đi từ năm lớp 4, bố mất do bệnh vào năm ngoái.

Đối với Thênh bà vừa là người chăm sóc, nuôi nấng em từ bé, vừa là người bạn thân nhất với em. Khi được hỏi về tình cảm mà em dành cho bà như thế nào. Thênh rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Em rất biết ơn bà vì từ khi mẹ em bỏ đi, đến khi bố em mất, bà đã luôn là chỗ dựa cho 3 chị em” - Thênh khóc, sà vào lòng bà như thuở còn thơ ấu.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 4.

Đối với Thênh bà vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là một người đồng hành thân thiết nhất đối với em.

Từ bé, Thênh đã luôn được bà, bố mẹ chỉ cho làm từng việc trong nhà, những tháng ngày tươi đẹp khi gia đình vẫn còn đủ 6 người, vẫn mãi luôn in sâu trong ký ức em. Giờ đây, Thênh một tay đảm nhiệm mọi công việc trong nhà. Thênh khéo léo phân chia công việc cho các em, bảo ban các em cách chăm sóc bản thân và làm việc nhà.

Khi mùa hè đến, các em về ở với chú, căn nhà trở nên trống vắng hơn. Thênh lặng lẽ chăm sóc bà, nỗ lực hết mình để giữ cho ngôi nhà cũ kỹ này vẫn tràn đầy hơi ấm tình thương mà bố mẹ để lại. Từ việc nấu những bữa cơm đạm bạc, cho lợn ăn trong chuồng sau nhà, đến việc chăm sóc bà với tất cả sự dịu dàng, Thênh đều hoàn thành tốt nhất. Em phải gồng mình trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 5.
Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 6.
Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 7.
Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 8.

Mọi việc trong nhà đều được Thênh lo liệu

“Gia đình em Thênh mẹ đã bỏ đi Trung Quốc, lập gia đình mới, bố thì vừa mất năm 2023. Hiện giờ chỉ còn Thênh và hai đứa em sống cùng bà ngoại. Bà năm nay đã 82 tuổi, hết tuổi lao động. Còn gia đình nhà chú ruột cũng khó khăn, hè thường đón cả Thênh và hai em qua nhà, nhưng năm nay em Thênh nhất định ở lại nhà để chăm sóc cho bà. Gia đình thuộc hộ nghèo rất khó khăn” - Anh Lý A Khứ - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sàng Ma Sáo chia sẻ.

Ước mơ làm thợ may

Dù mẹ đã bỏ đi từ khi Thênh học lớp bốn, nhưng những ký ức về mẹ luôn là những kỷ niệm đẹp đối với Thênh. Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất, đôi mắt Thênh bừng sáng, em chia sẻ: “Em ước mơ có một tiệm may nho nhỏ”. Em ngừng lại, hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt sắp tràn ra trên khóe mắt, Thênh nói tiếp: “Ngày xưa khi mẹ còn ở nhà, mẹ thường dạy em may vá”.

Cho đến giờ, mỗi đường kim, mũi chỉ đều chứa đựng những kỷ niệm đẹp về mẹ. Dù không được học qua kỹ thuật may vá, những ký ức về mẹ của một đứa trẻ lớp 4 cũng không mấy rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng, Thênh vẫn mang mấy mảnh vải cũ ra thêu như muốn níu giữ những ký ức đẹp về mẹ.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở lào cai: Cô bé lớp 8 gồng mình nuôi bà già yếu và 2 đứa con- Ảnh 9.

Thênh vẫn nuôi hy vọng một ngày mẹ sẽ trở về, và lại được cảm nhận tình yêu thương từ mẹ.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày lòng em đau thắt khi đối mặt với sự thật những người mình thân yêu nhất đã mất hoặc đã bỏ mình mà đi, còn bà ngoại nay cũng đã già yếu. Em vẫn luôn ước ao được nghe giọng nói của mẹ, được ôm lấy mẹ và cảm nhận hơi ấm thân thương mà em đã quá lâu không được trải nghiệm. Em tưởng tượng về ngày mẹ trở về, hình dung ra nụ cười ấm áp và vòng tay của mẹ ôm em vào lòng. Trong những giấc mơ đẹp nhất, Thênh thấy mình và mẹ cùng ngồi bên chiếc máy may, cùng nhau tạo nên những tấm áo đẹp đẽ, tiếng cười rộn rã lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

Dù biết rằng khả năng mẹ quay về là rất mong manh, Thênh vẫn không ngừng hy vọng và chờ đợi. Em âm thầm hứa với lòng mình sẽ trở thành một thợ may giỏi, để một ngày nào đó, nếu mẹ có quay về, em có thể tự hào khoe với mẹ thành quả của mình. Niềm hy vọng ấy, dù mong manh như sợi chỉ, vẫn là động lực giúp Thênh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng ước mơ và tình yêu thương trong trái tim non nớt của em.

“Em sẽ cố gắng học thật tốt để nuôi bà, nuôi các em và thực hiện ước mơ của mình” Thênh chia sẻ. Trên lớp Thênh cũng được khen là một học sinh ngoan, chăm chỉ, rất có ý chí nỗ lực nên được các thầy cô rất quý mến. Có lẽ hoàn cảnh vừa là rào cản, cũng chính là nguồn động lực to lớn cho Thênh tiến bước đến một tương lai tươi sáng hơn.

“Em Thênh là một em có hoàn cảnh rất đặc biệt, nhưng em học rất ngoan, chăm chỉ, cố gắng, thầy cô rất yêu quý. Biết được hoàn cảnh của em tôi cũng rất xúc động. Rất mong hoàn cảnh của em được nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm biết đến và giúp em có một cuộc sống tốt hơn” - ông Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Lý Thị Thênh – thôn Làng Mới, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại liên hệ: Ông Sùng A Chứ - Phó Chủ tịch UBND xã Sàng Ma Sáo

Số điện thoại: 0335.994.024

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 28624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem