Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang
-
Bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động, anh Thưởng và hai con nhỏ phải vật lộn để tồn tại với nguồn trợ cấp ít ỏi.
-
Đã gần 60 tuổi nhưng bà Nhân vẫn chưa được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già mà vẫn phải ngày đêm chăm sóc con trai khuyết tật cùng đứa cháu nhỏ.
-
Chồng tai biến, bản thân cũng bị bệnh, nhìn hai đứa cháu nhỏ sống thiếu thốn, bà Lý Thị Khin bật khóc trong bất lực.
-
Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, con trai lớn phải nghỉ học, con đường đến trường của hai đứa con nhỏ cũng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn vì kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” ngày càng đè lên đôi vai bé nhỏ khiến chị Sự chỉ biết khóc trong đêm.