Trong số 3 học sinh chết đuối thương tâm, hoàn cảnh gia đình em Lê Ngọc Hùng (12 tuổi) rất đáng thương. Cha mất sớm, từ nhỏ Hùng đã làm lụng vất vả để phụ mẹ. Từ ngày Hùng gặp nạn, người mẹ buồn bã, khóc cạn nước mắt vì nhớ con.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu làm rõ thông tin chùa Ba Vàng tổ chức “gọi vong, báo oán” và thông tin 8 học sinh tử vong dưới sông Đà là những tin “nóng” nhất ngày 21/3.
“Cơn sóng đánh mạnh cuốn phăng cả 8 em học sinh. Chúng tôi bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Tiếng người la í ới, tiếng kêu gào thảm thiết… Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào ám ảnh đến vậy” - bà Sen (xã Bình Minh, Thăng Bình) bàng hoàng kể lại.
Đến khoảng 20h30 ngày 7.8, thi thể của một trong 3 em học sinh bị đuối nước tại bãi tắm Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đã được lực lượng chức năng tìm thấy.
Trong lúc ra sông Tiêm câu cá, em Lê Hữu A., học sinh trường THCS Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh không may bị sẩy chân ngã và tử vong sau đó.