Hủ tục
-
Thời cổ đại, những cô gái không giữ được sự trong sạch của mình đến đêm tân hôn bị mặc định là những người mang trọng tội.
-
Hộp sọ em bé có hình dạng kỳ dị như đến từ “ngoài hành tinh”, khiến người ta liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng.
-
Bản tính trăng hoa cộng với trình độ văn hóa thấp khiến Khươn “để mắt” luôn cả cô em vợ mới lớn xinh đẹp, chưa chồng tên là Thị Ni
-
Vụ trộm hài cốt người đã khuất mới xảy ra ở Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, bên cạnh đó sự việc cũng khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt.
-
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngôi nhà của ông Zhu Liantang, 69 tuổi tại Thiểm Tây, Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Hầu như toàn bộ những đồ đạc giá trị nhất đều cháy rụi trong cơn hỏa hoạn. Ngay cả người vợ của ông Zhu, cô Li Chun, 35 tuổi, cũng thiệt mạng.
-
Đây là hủ tục gây ám ảnh kinh hoàng ở Trung Quốc với tên gọi là “minh hôn” có nghĩa là “kết hôn giữa các linh hồn”.
-
Các chuyên gia, nhà khoa học đã phát hiện nhiều nền văn minh, bộ tộc thực hiện tập tục làm biến dạng hộp sọ vì những mục đích khác nhau như để phân biệt các tộc người, nghi lễ tâm linh... Cũng có bộ tộc kéo dài hộp sọ để mở rộng lãnh thổ.
-
Lịch sử ghi nhận một số nền văn minh cổ xưa thực hiện tập tục hiến tế người tàn khốc. Người xưa làm điều này trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm nhằm xoa dịu các vị thần, cầu mong được thần linh che chở để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
-
Đọc tin thiếu niên 15 tuổi ở quận 10 đã bị nhóm giật đồ cúng cô hồn đâm vào cổ họng, nhiều bạn đọc bất bình: "Đúng là cô hồn sống!". Theo nhiều người, cần bỏ hủ tục này để đỡ "loạn" trong tháng 7 âm.
-
Sau khi hỏa thiêu xong, họ cất giữ tro trong nhà. Đến ngày giỗ đầu, họ mang số tro cốt này ra và chế biến thành nhiều món ăn, trong đó chủ yếu là ăn với chuối.