Huân chương

  • Nhận kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành NNPTNT, sáng nay (22.8) tại Hà Nội, Văn phòng Bộ NNPTNT đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010-2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • Một bậc thầy hội họa, một họa sĩ tài danh, người tạo nên một không gian Lê Bá Đảng nổi tiếng thế giới vừa từ trần vào tối ngày 7.3 tại Pais - Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.
  • Những ngày này, người dân xã Tân Thành, huyện Châu Thành (Hậu Giang) vẫn chưa hết xôn xao về việc ông Cao Phi Hổ, ngụ ấp 1A được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực sáng chế máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Chiều 29.9, Chính phủ đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
  • Ngày 8.9, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã được Hoàng gia Thái Lan trao tặng Huân chương Hiệp sỹ bội tinh đệ nhất vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước.
  • Theo Dự thảo liên bộ của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về khen thưởng cá nhân tố cáo tham nhũng, người giúp nhà nước thu hồi được 1.000 tỷ đồng có thể được thưởng 5 tỷ đồng.
  • Dự kiến, trong thời gian tới, hải quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi về công tác huấn luyện, đảm bảo hậu cần và kỹ thuật; tăng cường tuần tra chung nhằm đảm bảo cứu hộ, chống buôn lậu và cướp biển...
  • Mới đây, tại Dinh Tổng thống Đức ở lâu đài Bellevue, bà Hải Bluhm - Chủ tịch Hội Sông Hồng (Potsdam), thành viên Ban chấp hành Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang (LB) Đức, đã vinh dự được Tổng thống CHLB Đức Joachim Gauck trao tặng Huân chương Công trạng (Verdienstorden) vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt Nam nói riêng và cộng đồng người nhập cư nói chung tại Tiểu bang Brandenburg. 
  • Khi tham gia cách mạng, chiến đấu tại chiến trường miền Nam, đơn vị ông bị quân giặc đánh úp 2 lần trong rừng, ông tiêu diệt  được 16 tên. Chiến sự “ác liệt”, quân giặc phải dùng trực thăng lấy xác trong đêm, còn ông 1 mình xông pha lấy xác tử sĩ và cứu các thương binh.
  • Chiều muộn ngày 11.7, đoàn xe chở thi hài Thượng úy Đỗ Văn Năm mới về tới đất mẹ. Hàng trăm người đã không cầm được nước mắt trong buổi lễ đón thi hài Thượng úy Đỗ Văn Năm, ở thôn 8, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).