Huyện bảo yên
-
Mưa lớn kéo dài trong đêm 13 rạng sáng 14/6 đã gây sạt lở nhà dân, ách tắc giao thông và ngập úng hoa màu, cây trồng của người dân tại các huyện Bảo Yên, Mường Khương (Lào Cai).
-
Xuất phát từ việc mỗi hộ dân nuôi vài con đến vài chục con nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày rồi thành lập HTX nuôi vịt, đàn vịt bầu ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ KHCN cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể "Vịt bầu Nghĩa Đô".
-
Sáng nay (25/4), huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố xã Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh.
-
Khách hàng mua bảo hiểm "Vững tâm an plus" của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Tây Bắc (Công ty PTI Tây Bắc) nhưng hiện giờ đang "bất an" khi chưa được bồi thường như cam kết.
-
Vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với hoa lan rừng, anh Hoàng Văn Khanh (Bản Nả Mường, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã không ngại băng qua những cung đường rừng nguy hiểm, mang về những loài lan rừng quý hiếm.
-
Thời gian gần đây, anh Phạm Ngọc Dân ở thôn Lương Hải, xã Lương Sơn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu và đạt kết quả bước đầu.
-
Với việc nuôi gần 100 con bò sinh sản - giống bò vàng "giỏi chịu đừng kham khổ", lại mắn đẻ của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Phong, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ nuôi bò vàng mắn đẻ, 20 thành viên trong Hợp tác xã đều có thu nhập khá.
-
Thành lập năm 2005, Nhóm sinh hoạt Tin lành bản Khoai 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần vào thay đổi nhận thức của đồng bào Mông nơi đây. Những hủ tục lạc hậu như: hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn, bắt vợ, nạn uống rượu triền miền...đã không còn xuất hiện ở những gia đình theo đạo Tin lành.
-
Ở xã khó khăn Tân Tiến (huyện Bảo Yên, Lào Cai), nơi giao thông chưa thuận lợi, trình độ dân trí không đồng đều, cuộc sống của đại bộ phận người dân còn rất khó khăn, nhưng có câu chuyện lạ là không ít hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện nghèo.
-
Khi những cánh đồng lúa ven dòng Nậm Luông đang thì con gái, xanh mướt một màu cũng là lúc chợ phiên Nghĩa Đô, Vĩnh Yên vào dịp cuối tuần với rất nhiều nông sản của đồng bào Tày mang ra bán. Trong đó, nhiều người chọn mua măng đắng để về làm món "mảy nhừng".