Huỳnh Như dự bị trong "cơn mưa bàn thắng" của Lank FC

Lê Minh Thứ hai, ngày 19/09/2022 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận ra quân thắng Valadares Gaia 1-0 ở vòng 1 Giải bóng đá nữ vô địch Bồ Đào Nha (Liga BPI) 2022-2023, đêm 18/9, CLB Lank Vilaverdense (Lank FC) đã thắng Torreense 4-2 ở vòng 2. Đáng tiếc, đây là trận đấu mà Huỳnh Như không được vào sân.
Bình luận 0

HLV Daniel Pacheco không trao cơ hội cho Huỳnh Như

Trong trận ra mắt Lank FC cuối tuần trước, Huỳnh Như chỉ được HLV Daniel Pacheco đưa vào sân phút 88 thế chỗ chân sút mũi nhọn Malu. Nhưng trong khoảng 10 phút có mặt trên sân (trận đấu được bù giờ 8 phút), Huỳnh Như đã có màn thể hiện tốt với những pha xử lý bóng kỹ thuật, hợp lý, chịu khó di chuyển hỗ trợ phòng ngự, góp công vào việc giúp Lank FC bảo vệ thành quả.

Trước trận tiếp Torreense, rất nhiều CĐV Việt Nam hy vọng Huỳnh Như sẽ được ra sân đá chính, đặc biệt khi trang chủ Lank FC đã đưa hình của Huỳnh Như cười rất tươi, đôi bàn tay tạo hình trái tim thông báo về trận đấu sắp diễn ra.

Huỳnh Như dự bị trong "cơn mưa bàn thắng" của Lank FC - Ảnh 1.

Huỳnh Như ngồi dự bị, không được ra sân ở trận đấu với Torreense. Ảnh: Lank FC

Nhưng khi vào trận, Huỳnh Như chỉ được HLV Daniel Pacheco đăng ký dự bị, thậm chí khi Malu (số 9) bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu từ phút 75, khi Lank FC đang dẫn 4-2 thì người được chọn thế chỗ là số 23 Sophia chứ không phải đội trưởng ĐT nữ Việt Nam.

Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Lank FC và Torreense, với ưu thế sân nhà, Lank FC chủ động tấn công và thể hiện những pha phối hợp lên bóng khá mạch lạc - điều họ không làm được ở trận ra quân.

Ngay từ phút thứ 9, Lank FC đã cụ thể hóa ưu thế với bàn thắng của Malu. Đó là tình huống cô thoát xuống nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội. Cú dứt điểm đầu tiên của Malu bị thủ môn Torreense cản phá nhưng đến cú đá bồi sau đó, Malu đã thành công.

Nhưng đến phút 20, Lank FC đã bị gỡ hòa sau khi Morgan (số 19 - Torreense) đá phạt hiểm hóc lập công cho đội khách.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Lank FC ghi được thêm 2 bàn do công Marau (số 28) với cú đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm phút 28 và Maria Baleia (số 18) dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm phút 38.

Huỳnh Như dự bị trong "cơn mưa bàn thắng" của Lank FC - Ảnh 3.

Chân sút Malu chơi hay trong chiến thắng 4-2 của Lank FC trước Torreense. Ảnh: Lank FC

Sau giờ nghỉ, Torreense lại gỡ thêm được 1 bàn phút 57 từ tình huống đá phạt hàng rào. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu là bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Lank FC của của Maria Rodrigues (số 13) phút 68.

Vừa vào sân thay Maria Baleia, Maria Rodrigues đã nhận đường kiến tạo "dọn cỗ" của Malu, ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên.

Đội nhà thắng thuyết phục nhưng với bản thân Huỳnh Như, có lẽ cô vẫn còn phải nỗ lực thể hiện nhiều hơn trong các buổi tập và chờ đợi có thêm cơ hội ra sân.

Huỳnh Như dự bị trong "cơn mưa bàn thắng" của Lank FC - Ảnh 4.

Lank FC ăn mừng chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá nữ vô địch Bồ Đào Nha. Ảnh: Lank FC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem