Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Rạng sáng nay (11/6), Inter Milan đã thi đấu đầy nỗ lực trước Man City. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Inter Milan cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại và đã tạo được thế trận vô cùng chặt chẽ để ngăn cản lối chơi biến hóa của Man City.
Sau hiệp một hòa 0-0, Man City đã gia tăng sức ép trong hiệp hai và ghi được bàn thắng ở phút 68 do công của Rodri. Ở những phút còn lại, Inter Mialn đã thi đấu rất quyết tâm, tạo được một số cơ hội rõ ràng nhưng đã bỏ lỡ. Thua chung cuộc 0-1, Inter Milan ngậm ngùi nhìn Man City đăng quang ngôi vô địch Champions League.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Inzaghi cho biết: "Tiếc nuối là điều bình thường. Thua cuộc là điều tồi tệ trong thể thao. Dẫu sao, các cầu thủ Inter Milan vẫn có thể tự hào về những gì họ làm được ở mùa giải này và màn trình diễn trong trận chung kết. Chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ tuyệt vời, nhưng rõ ràng chúng tôi không đáng thua".
Phân tích kỹ hơn về trận đấu và chia sẻ cảm xúc của mình, HLV Inzaghi bộc bạch: "Tôi muốn ôm từng người hâm mộ Inter Milan, giống như các cầu thủ của tôi. Họ thật tuyệt vời khi đã luôn ở bên cạnh chúng tôi.
Đây chính là bóng đá, từ những nỗi thất vọng thế này mà bạn sẽ trưởng thành hơn. Tôi vẫn đang tiếc nuối và tự hỏi tại sao chúng tôi không ghi được bàn vào cuối trận. Chúng tôi rõ ràng xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Trận chung kết này sẽ tạo ra động lực để chúng tôi nỗ lực hơn vào mùa giải tới. Cả đội đã chứng minh họ đủ khả năng chơi ở cấp độ này. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói với các cầu thủ, một chi tiết nào đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Thực tế, chúng tôi nên làm tốt hơn để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình".