Syria bác tin Phó Tổng thống trốn sang Jordan
Dân Việt - Chính phủ Syria hôm 18.8 lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng, Phó Tổng thống nước này, ông Farouq al-Shara đã đào nhiệm khỏi bộ máy của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dân Việt - Chính phủ Syria hôm 18.8 lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng, Phó Tổng thống nước này, ông Farouq al-Shara đã đào nhiệm khỏi bộ máy của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad.
Sau cuộc tập trận, Hoa Kỳ sẽ để lại ở Jordan các máy bay chiến đấu F-16 và tổ hợp phòng không Patriot, nhưng không kèm các binh sĩ, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông George Little tuyên bố.
Dân Việt – Trong trận giao hữu chiều 26.4 trên SVĐ Hàng Đẫy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã may mắn hòa Jordan nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền vệ Nguyễn Thị Liễu…
Bộ tham mưu quân đội Jordan đã ban lệnh cho lực lượng Không quân nước này cảnh giác cao độ trong trường hợp các nước phương Tây khởi động chiến dịch ở Syria.
Ngày 15.4, Bộ Ngoại giao Jordan đã xác nhận đại sứ của nước này tại Libya - ông Fawaz al-Itan bị bắt cóc vào sáng cùng ngày.
17 giờ 15 chiều mai (14.5), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ ra quân tại bảng A, giải vô địch bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup) 2014 gặp Jordan trên sân Thống Nhất. Đây được coi là cuộc đọ sức có ý nghĩa quyết định cho vị trí thứ 3 tại bảng đấu...
Cũng như Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, Jordan đến với VCK Asian Cup nữ 2014 với hoài bão lớn là giành một suất dự VCK World Cup 2015. Vì thế mà trước giải, ĐT Jordan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Bộ Thông tin Jordan xác nhận chiến đấu cơ F-16 của phi công này đã bị trúng một quả tên lửa phóng lên từ mặt đất ở gần thành phố Raqqa của Syria.
Chính phủ Mỹ và Jordan đều phủ nhận tuyên bố của IS rằng tên lửa của phiến quân đã bắn hạ chiến đấu cơ F-16 trên bầu trời Iraq.
Trong đoạn thẩm vấn, viên phi công thừa nhận đã nhảy dù sau khi chiến đấu cơ F-16 của anh ta trúng một quả tên lửa và bốc cháy.
Câu hỏi "Làm cách nào để giết viên phi công Jordan" do IS đăng lên trên mạng xã hội Twitter đã được dẫn lại hàng ngàn lần.
Ngày 28/1, chính phủ Jordan đã nhất trí với yêu cầu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho một “góa phụ đen” đang bị nước này giam giữ để đổi lấy viên phi công Jordan đang ở trong tay IS, tuy nhiên số phận của con tin người Nhật hiện vẫn chưa rõ ràng khi thời hạn cuối cùng mà IS đưa ra đã hết.
Ngày 30/1, chính phủ Jordan đã phát đi một lời cảnh báo đối với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) rằng họ sẽ treo cổ tất cả những chiến binh IS đang bị giam giữ nếu IS sát hại viên phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh.
Thực tế những gì diễn ra trong thời gian vừa qua cho thấy một thực tế rằng cả Nhật Bản và Jordan đều không thể làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng con tin với IS.
Vụ sát hại tàn bạo viên phi công đã khiến cả đất nước Jordan nổi giận và thề sẽ có những biện pháp trả thù khốc liệt đối với phiến quân IS.
Chính phủ Jordan tuyên bố sẽ tử hình 6 chiến binh IS bị nước này giam giữ trong vài giờ tới sau khi video quay cảnh phiến quân IS thiêu sống viên phi công Jordan xuất hiện trên mạng.
Tổng thống Obama, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Liên Hợp Quốc mạnh mẽ lên án tội ác man rợ của chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ngay sau khi tổ chức khủng bố này tung video thiêu sống phi công người Jordan.
Nhiều khả năng Vua Abdullah của Jordan sẽ tự mình lái chiến đấu cơ dẫn đầu đội hình không kích nhắm vào phiến quân IS để trả thù cho viên phi công bị sát hại.
Ngày 5/2, hai ngày sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tung video thiêu sống một phi công Jordan bị bắt làm tù binh, quân đội Jordan đã thực hiện chiến dịch không kích trả thù dữ dội và họ tuyên bố đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Ngày 6/5, tờ Sky News Arabic cho hay 35 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích trả thù mang tên “Liệt sĩ Moaz” do Không quân Hoàng gia Jordan thực hiện tại thành phố Mosul miền bắc Iraq.