Kho báu bỉ ẩn
-
Đến giờ nhiều người dân ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về kho báu trên núi Bạch Tuyết có chôn trinh nữ để "giữ của", nhiều người, có cả đại gia bỏ nhiều tiền thuê người đào tìm vàng. Sau các cuộc tìm kiếm không thành, nhiều người có tin đồn gặp tai ương, làm ăn thất bại, đổ vỡ.
-
Tháng 3/1983, 2 người đàn ông ngoại quốc bí mật đáp canô, mang theo tấm bản đồ và dụng cụ định vị tìm kiếm kho báu khổng lồ bị cướp biển chôn giấu từ hàng trăm năm trước.
-
Sử thi Iliát và Ođixe (Illiade và Odyssée) là tác phẩm văn học vĩ đại của đất nước Hy Lạp cổ đại được viết ra từ trí óc sáng tạo tuyệt vời vủa một người đàn ông mù tên là Homere. Khoảng 3000 năm sau, một người thương gia người Đức tên là Heinrich Schliemann dựa theo hai bộ sử thi Iliát và Ođixe đã khai quật di chỉ Thành Troie (Tơ roa) bị vùi sâu trong lòng đất hơn 2000 năm trước và tìm thấy "Kho báu Priam" ở phía Đông Bắc bán đảo Xiasia. Thương gia người Đức này cũng phát hiện ra phần mộ của Vương thất Mycènes trong một khe núi ở bán đảo Borobennisa và đào được một kho báu chôn sâu dưới lòng đất đã 3000 năm, khiến cho các báu vật lại được nhìn thấy ánh Mặt Trời.
-
Gần 2 thập kỷ trở về trước, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), người ta đã phát hiện ra một ngôi mộ vô cùng kỳ lạ. Bấy giờ, ngôi mộ này thường được giới chuyên gia nhắc tới với cái tên "mộ nước".