Ngày 5/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nằm trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở TP.HCM và 1 số tỉnh thành.
Bệnh viện và hai phòng giám định tại Mỹ phải bồi thường hàng triệu USD do xác định sai bệnh của con trai Patricia Stalling và khiến cô bị kết tội hạ độc con.
Chiều 25.9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành lấy mẫu máu anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) gửi đến Trung tâm giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để xét nghiệm ADN nhằm làm rõ mối quan hệ cha con giữa anh Tố và bé Trần Thị Kim Ngân (SN 2011).
"Nếu thực sự xác người phụ nữ kia là của Huyền thì gia đình tôi mừng lắm, điều ấy giống như một phép màu kỳ diệu. Suốt từ tối qua chúng tôi không ngủ được".
Theo thông tin mới nhất do phóng viên báo CAND nhận được, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, trên sông Hồng.
Thông tin từ tỉnh Lai Châu ngày 22.4 cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có thông báo về kết quả xác định nguyên nhân vụ lật cầu treo Chu Va 6, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hôm 24.2.
Liên quan đến vụ nổ đồ chơi làm bị thương 32 học sinh, chiều 17.1, ông Lê Ân Tình, trưởng công an huyện Đăk Song (Đăk Nông) cho biết đã gửi mẫu hóa chất trong số đồ chơi nói trên cho Viện khoa học hình sự giám định.
Chiều 8.12, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Vụ chợ Hải Hà bị cháy rụi vào tháng 10.2013 đã được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an vào cuộc điều tra và xác minh là do chập điện, lỗi vô ý khách quan gây ra.
Theo kết quả phân tích của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, mẫu thuốc giúp cây trồng "lớn nhanh như thổi" có chứa 2 chất không nằm trong danh mục các hóa chất được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định.
Khoảng thời gian mà chị cảm thấy vui vẻ, thanh thản nhất là trong khoảng 2 năm gần đây, khi sự giục giã, thôi thúc của những yếu tố tâm linh không còn nhiều như trước...