Không thắng trận ra mắt Arsenal, vì sao HLV Arteta vẫn vui?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 27/12/2019 08:40 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 1-1 của Arsenal trên sân khách trước Bournemouth tại vòng 19 Premier League, HLV Mikel Arteta cho biết, ông hài lòng về các học trò.
Bình luận 0

Cuộc so tài với Bournemouth là trận đấu ra mắt chính thức của Arteta. Cựu cầu thủ của Arsenal được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng, sau quãng thời gian khởi đầu kém cỏi dưới sự dẫn dắt của Unai Emery và sau đó là Freddie Ljungberg.

Chưa có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ, Arteta vẫn cố gắng tạo ra sự thay đổi về đội ngũ. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn không thành công khi họ bị Bournemouth dẫn trước ở hiệp một.

Sang hiệp hai, Aubameyang đã có pha dứt điểm chính xác và có phần may mắn, ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal. Với trận hòa 1-1, Arsenal chỉ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

img

Arsenal chỉ có 1 điểm ở trận ra mắt của HLV Arteta

Tuy đội nhà không thắng, nhưng HLV Arteta không tỏ ra thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, ông Arteta cho biết: "Tôi hài lòng với nhiều điều được chứng kiến, nhiều tình huống chúng tôi đã làm tốt như khi tập luyện. Tôi vui khi nhìn vào tổng thể".

Chia sẻ thêm về công việc mới của mình, HLV Arteta nhấn mạnh: "Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu các cầu thủ để có những giải pháp tốt hơn về tấn công và phòng ngự. Họ cần biết được thời điểm nào nên làm và không nên làm gì. Thái độ và sự khao khát của các cầu thủ tốt hơn tôi mong đợi".

Đánh giá về Mesut Ozil, người đang không có vị trí vững chắc và có thể ra đi, HLV Arteta khẳng định: "Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi thực sự tốt, có thể tạo ra nhiều sự khác biệt. Chúng tôi có thể ghi 3-4 bàn thắng từ những pha bóng xuất phát từ cậu ấy. Khâu dứt điểm không như ý muốn của các cầu thủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem