Khương Trung

  • Đổng Trác (132 – 192), tên chữ là Trọng Dĩnh, là người huyện Lâm Thao, Lũng Tây. Đổng Trác là người có mưu mô, tính tình thô lỗ, có thể lực hơn người. Thuở nhỏ, Đổng Trác thích làm hiệp khách, thường du ngoạn ở Khương Trung và kết giao với hết thảy những kẻ hào kiệt ở đó.
  • Vừa xuống nhà tiếp khách sau khi thắp hương, chủ nhà tá hóa phát hiện căn phòng thờ bị cháy. Vụ hỏa hoạn làm toàn bộ sàn gỗ, tủ quần áo vào một chiếc tivi tại phòng thờ bị thiêu rụi.
  • Ngày 6.9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt 3 đối tượng là Vũ Duy Đạt (SN 1986) ở quận Thanh Xuân, Bùi Văn Long (SN 1993) và Nguyễn Tạ Văn Đức (SN 1996) đều ở Đống Đa, để điều tra về hành vi cướp tài sản.
  • Dân Việt – Thấy chị Huyền đang chuẩn bị ra về sau khi đã hết ca dạy thêm cho con mình, Chiều liền túm tay chị Huyền kéo vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm.
  • Dân Việt - Sau khi đi chúc tết về, gia đình anh Dũng hốt hoảng phát hiện trước cửa nhà có để một túi nilon màu vàng, mở ra bên trong có một quả lựu đạn và một bức thư nặc danh viết tay.
  • Ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, bên cạnh những cửa hiệu đề “Phở gia truyền”, “Phở cồ”, “Phở Nam Định”, “Phở Lý Quốc Sư”… lần đầu tiên xuất hiện một quán “Phở miễn phí.”
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Nguyễn Đình Tùng (phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh: Hai đầu cầu Như Quỳnh (trên Quốc lộ 5, đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên) lâu nay trở thành bãi rác. Từ rác sinh hoạt đến chất thải xây dựng bị người dân thiếu ý thức đổ ngập ngụa hai bên đầu cầu.
  • (Dân Việt) - Tuy Thanh tra Sở Y tế vẫn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các phòng khám có yếu tố nước ngoài, nhưng không phát hiện ra trường hợp bác sĩ Trung Quốc không được cấp phép vẫn tham gia khám chữa bệnh...
  • Ngày 17.7, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra đột xuất phòng khám 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân, phát hiện một người mang quốc tịch Trung Quốc đang khám, kê đơn, chẩn bệnh nhưng không có giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
  • Dân Việt - Biết bà Vân đã chết, Vũ để xác nạn nhân trên giường, rồi châm lửa đốt quán, hòng phi tang. Trước khi rời quán, Vũ còn kịp lấy 1 chiếc điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng của bà Vân.