Eric Manu, vua của tộc người Akan ở Ghana, đã quay lại Canada tiếp tục sự nghiệp "xuất khẩu lao động" bằng việc làm vườn để kiếm tiền gửi về cho người dân ở quê nhà.
Hình ảnh những cánh đồng nứt toác, những con kênh cạn nước… trong mùa khô năm nay, được người dân các tỉnh miền Tây ví như những cơn “bão hạn” càn quét qua xóm làng - đã khiến hàng nghìn dân nghèo bỏ xứ “tha phương, cầu thực”.
Ở nhiều vùng quê nghèo, nhiều thanh niên “chân lấm tay bùn” tìm đến xuất khẩu lao động (XKLĐ) với ước mơ đổi đời. Tuy nhiên, phía sau giấc mơ đổi đời và những đồng tiền thu được nhờ XKLĐ, họ gặp phải những “trái đắng” và nhiều chuyện bi hài.
Bầu Đức, ông chủ café Trung Nguyên, đại gia ngân hàng Trầm Bê… nổi danh là những đại gia giàu có, sở hữu khối tài sản “siêu khủng”, nhưng ít ai biết, họ từng có một tuổi thơ vô cùng nghèo khó và cơ cực.
Bạn đọc Trịnh Hiệp (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh: Những ngày cận Tết, trên nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội, thấy có khá nhiều “sới bạc” được tổ chức ngay trên vỉa hè, lề phố.
Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, sau 3 ngày lẩn trốn, ngày 3.12, lực lượng Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu - nghi can vụ hiếp dâm, cướp tài sản.