Lần đầu gặp mặt đã quấn quýt không rời, yêu nhau sau 3 ngày 3 đêm uống cà phê

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 09/02/2021 00:08 AM (GMT+7)
Tình yêu của bạn trẻ ngày càng "thần tốc". Lần đầu gặp mặt còn "ghét", sau 3 ngày "thâu đêm suốt sáng" ở quán cà phê, đôi trẻ đã nên duyên.
Bình luận 0

Chương trình Vợ chồng son tập 389 đã có sự chia sẻ về lần đầu gặp mặt ấn tượng của cặp vợ chồng Nguyễn Chấn Tín (34 tuổi) và vợ Nguyễn Lê Hải Vy (27 tuổi). 

Trước đây Tín là vũ công, nhưng hiện tại anh đang quản lý nhóm nhảy tại TP HCM). Còn Vy trước cũng là vũ công nhưng hiện cô đang nghỉ sinh. 

Lần đầu gặp mặt đã quấn quýt không rời, yêu nhau sau 3 ngày 3 đêm uống cà phê  - Ảnh 1.

Vy chia sẻ về lần đầu gặp mặt đầy ấn tượng của hai vợ chồng

Lần đầu gặp mặt đã quấn quýt không rời, yêu nhau sau 3 ngày 3 đêm uống cà phê  - Ảnh 2.

Tín thì thẳng thắn: Vy không phải gu bạn gái mình vẫn ấp ủ

Vy chia sẻ tuy hai vợ chồng đều là vũ công nhưng hoàn toàn không biết gì về nhau. Tuy nhiên, trên facebook lại rất nhiều bạn chung. Nhân một lần chị bạn có post hình đi chơi với vài người, trong đó có Tin, Vy đã nhảy vào "còm": "Cái anh áo đen đằng sau ngon nhỉ". Tín đáp lời: "Ngon thì ăn đi". 

Và từ lời "dụ ăn", Tín đã dụ được Vy đi xuống cafe và "cua" được sau 3 đêm cafe thâu đêm suốt sáng. 

Lần đầu gặp mặt đầy ấn tượng

"Em nhìn ảnh trên facebook của Vy thì cũng thấy rất là "ra gì và này nọ" nên em muốn hẹn ra ngoài xem thực thế nào. Lúc đó em vừa mới chia tay bạn gái. Nhưng ấn tượng đầu tiên về Vy là "trời làm mũi giả gì mà cao dữ vậy". Gu người yêu của em phải là cao, không làm giả gì hết. Vậy mà cuối cùng lại yêu và lấy Vy, vừa lùn, vừa làm mũi giả", Tín rất phũ phàng. 

Trong khi đó, ấn tượng của Vy về Tín lại vô cùng tốt đẹp: "Hồi đó em cũng mới chia tay người yêu. Mẹ em thấy em yêu toàn người không tốt nên đã đưa cho em một cuốn sách tâm lý, bảo em đọc rồi kêu em hãy tự đặt cho mình một mẫu người yêu lý tưởng để hướng tới. Em đã đọc và xây dựng cho mình một bảng "mẫu người lý tưởng". 

Lần đầu gặp mặt đã quấn quýt không rời, yêu nhau sau 3 ngày 3 đêm uống cà phê  - Ảnh 4.

Lần đầu gặp mặt đã quấn quýt không rời, yêu nhau sau 3 ngày 3 đêm uống cà phê  - Ảnh 5.

Khi em gặp Tín thì thấy ảnh giống từ ngoại hình, gu ăn mặc, tính tình đến cả hoàn cảnh gia đình đều rất trùng hợp với mẫu hình lý tưởng của em".

Vừa gặp đã tâm đầu ý hợp. Chẳng thế mà Vy và Tín đã đi cafe với nhau từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, suốt 3 ngày liền. Và đến ngày thứ 3 thì Vy "đổ rụp". 

"Hôm đó, bọn em cafe tới sáng thì em mệt quá, ảnh rủ em về nhà anh ngủ và hứa "chỉ ôm ngủ thôi chứ không làm gì. Và em cũng đã thử xem anh ấy có thật đáng tin cậy không. Và quả thật là chỉ "ôm ngủ", Vy kể. 

Dù là người yêu nhưng phải 1 tuần sau hai người mới có nụ hôn đầu tiên, trong 1 lần đi du lịch với nhau.  

Sau hơn 2 năm kết hôn, hai vợ chồng đã có 1 nhóc 8 tháng tuổi. 

Tố tật xấu của vợ, Tín cho biết vợ hơi bừa bộn, lười nấu ăn, lúc chưa kết hôn thì việc nói chuyện, chia sẻ giữa hai vợ chồng rất hợp. Nhưng sau kết hôn nói chuyện lại hơi "vênh" với nhau. 

Còn Vy "tố" chồng hay nóng tính, không lãng mạn và hơi vô tâm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem