Việc yêu nhau 2-3 năm mà vẫn chưa "chạy thử", đêm tân hôn mới làm chuyện ấy, trong cuộc sống hiện đại hiện nay được coi là hiếm có khó tim trong giới trẻ. Vậy mà cặp vợ chồng này liên tục phải "ăn kiêng".
Thế nhưng cuối tuần trước, em bỗng chủ động rủ tôi ở lại phòng em qua đêm. Tôi là đàn ông mà, lại yêu em thật lòng, sao tôi có thể từ chối được. Đêm xuống, tôi dù chẳng phải chưa hiểu sự đời, nhưng ôm người con gái mình yêu trong vòng tay, tôi vẫn hồi hộp, thậm chí còn có chút run run.
Tôi năm nay 31 tuổi, hiện là đang làm việc tại công ty luật khá ăn nên làm ra. Thời trẻ, vì mải tập trung vào công việc, sự nghiệp, tôi không quá quan tâm đến chuyện yêu đương. Tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng đi đến đâu.
Tôi quyết định rủ Tuấn đi du lịch kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, tôi đặt khách sạn, mua vé máy bay sẵn khiến anh chẳng còn cách nào từ chối. Tôi có kế hoạch "thử" chồng trước khi kết hôn.
Xuân Huy kể khi mới yêu, lúc đó anh mới chỉ 20 tuổi, trong lần đi chơi đầu tiên thấy trời nắng quá mới "buột miệng" rủ bạn gái vào khách sạn để tránh nắng, không ngờ "mất zin" luôn từ quyết định đó.