Lấy mật ong
-
Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Ngân (sn 1987, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã mạnh dạn xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm mật ong rừng của huyện miền núi đến với các khách hàng ở thành phố lớn như Hà Hội, TP.HCM, Đà Nẵng...
-
Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế bị bỏng nặng sau khi vào rừng dùng lửa lấy mật ong gây ra vụ cháy lớn.
-
Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng sau gần 2 tháng nuôi, đàn ong của các hộ tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát triển tốt, ổn định đàn và đã cho khai thác được 3 đợt mật ong thơm lừng, năng suất trung bình đạt 1,8 - 2,1 kg/đợt/đàn.
-
Một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế được phát hiện tử vong bên vách núi đá với nhiều vết ong đốt trên người.
-
Khi vào rừng lấy mật ong, anh Đinh Xuân A. (SN 1979, ở thôn Kiên Trinh, xã Hóa Phúc, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) bị đá rơi trúng người khiến tử vong. Được biết, anh A. sống cùng bố mẹ già, gia cảnh rất khó khăn.
-
Tổ ong đóng trên ngọn cây cổ thụ cao hàng chục mét, đường kính vài người ôm mới xuể nhưng thợ bắt ong ở vùng miền núi Quảng Nam vẫn leo đến tận nơi. Họ mang đồ chuyên dụng bịt kín người săn mật ong mà không cần đến khói lửa, tránh cháy rừng xảy ra.
-
Thậm chí, một lọ nhỏ đựng loại mật ong này có giá ngang ngửa một chiếc xe BMW.
-
Không có một sự trang bị, bảo hộ nào hai người đàn ông với tay không liều lĩnh đi lấy mật ong rừng.