Lò mổ
-
Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều lò giết mổ thủ công nhỏ lẻ không đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hoạt động. Cả trăm tấn thịt lợn mỗi ngày được chọc tiết, cạo lông trên nền bệt nhếch nhác, bẩn thỉu...
-
Xung quanh hiện trạng heo bơm nước và nhồi nhét chất cấm tăng trọng (báo NTNN đăng 4 kỳ từ ngày 20 - 23.10) tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, phóng viên báo NTNN đã có buổi phỏng vấn người đứng đầu ngành thú y của tỉnh này, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai.
-
Mặc dù TP.Hà Nội đã có quy hoạch xây dựng các khu giết mổ công nghiệp, nhưng hiện 70% lượng thịt gia súc, gia cầm tiêu thụ trên thị trường Hà Nội vẫn không được kiểm soát.
-
“Nhiều bạn bè của tôi còn than rằng bây giờ nhìn đâu cũng thấy thịt bẩn, ăn thì có thể chết vì ngộ độc nhưng không ăn thì chết đói nên cũng đành liều chứ biết làm sao?”, chị Nhung than thở…
-
Khoảng 14h30 chiều nay (14.4), một căn nhà trên đường Tùm Lâm - Đan Kia, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bỗng nhiên phát cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà rộng khoảng 50m2.
-
“Những chiếc xe máy nhập về đây không cái nào quá triệu mốt đâu em ạ!”, anh Bình, chủ một “lò mổ xe” ở Xà Cầu (xã Quảng Ứng Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) vừa thoăn thoắt rã xác chiếc xe wave Tàu vừa trả lời.
-
Ngày 4.3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC) đã họp bàn các giải pháp tiêu thụ gia cầm cho nông dân.
-
Sáng nay (28.2), Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã ra quyết định tạm giữ tên Trần Tuấn An (25 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ hành vi giết người.
-
Chiều Chủ nhật, tức mồng 10 tháng Giêng ta, sếp lọ mọ đi dẹp cây mai chưng tết đã trổ hết bông, nhưng vẫn còn lúc lỉu những tấm thiếp chúc xuân treo lủng lẳng.
-
Đoàn kiểm tra gồm Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an, thú y huyện Thống Nhất vừa kiểm tra, bắt giữ hơn 650kg thịt heo chết, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.