• Có lẽ không ngày nào là không có tin buồn trên báo, trên mạng về những cái chết lãng nhách, những cái chết không đáng chết và thật đáng tiếc!
  • Ban thờ tổ tiên được người La Hủ gọi là Tê khừ hay Gù cu, nhưng cụm từ Tê khừ (Bát cúng) được dùng phổ biến hơn. Ban thờ tổ tiên của người La Hủ thường được đặt ở lưng chừng cây cột cái trong căn buồng ngủ của vợ chồng gia chủ.
  • Bà con Tây Bắc vẫn hay đùa rằng, trên núi cao gần với trời hơn nên mùa xuân thường đến sớm. Lúc mà người miền xuôi bảo nhau “thế là lại sắp tết rồi!” thì giữa non ngàn Mường Tè, người La Hủ đã đồ xôi, mổ gà... ăn tết.
  • Không như gà mẹ và 6 người anh em cùng lứa khác có bộ lông bình thường, 2 con gà của anh Đinh Văn Deo (32 tuổi), ở thôn Mang Dung, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây có bộ lông mọc ngược trông rất lạ.
  • (Dân Việt) - Vịt biển là giống vịt kiêm dụng, vừa để lấy thịt, vừa để lấy trứng. Nó đẻ rất nhiều: 248 quả/mái/năm. Nếu nuôi lấy thịt thì ta chỉ cần nuôi 70 ngày là mỗi con cũng xấp xỉ 3kg mà tỷ lệ thịt xẻ đạt trên 72%.
  • Dưới tác động của con người, sinh vật ở khu vực Nam Tây Nguyên đang ngày càng giảm sút, hình ảnh những loài chim quý cũng dần biến mất.
  • Với lý do đàn chim dẵm nát lúa nên nhiều người dân ở gần thủy điện Lai Châu đã tiến hành săn bắn những con chim lạ này để làm mồi nhậu.
  • (Dân Việt) - Cứ tưởng đồng loại của mình đang mải mê kiếm ăn trên cánh đồng, đàn cò sà xuống, nhưng đó chỉ là đàn cò... xốp. Với kỹ nghệ bẫy cò hiện nay, một vài năm nữa có lẽ cò chỉ còn trong chuyện cổ tích?