Vào ngày 21/9, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 36 tên lửa hành trình của Nga trong tổng số 43 tên lửa do 10 máy bay chiến lược Tu-95MS phóng từ khu vực phía tây sân bay Engels.
Trong quá trình tiến hành chiến dịch chớp nhoáng, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm được một phần khu định cư Opytne ở phía nam thành phố Avdiivka dưới sự kiểm soát của Ukraine. Giao tranh đang diễn ra tại khu định cư.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiếp tục tiến công trên mặt trận Tavriia, ở phía nam đất nước, trong khi Nga mất tới 226 quân nhân trong ngày qua, theo Pravda.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiêu diệt quân Nga trong khu vực Tavria, theo đó, phía Nga được cho là mất hơn hai đại đội binh sĩ thiệt mạng và bị thương trên chiến trường này vào ngày cuối cùng.
Lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục tiến công trên các mặt trận Bakhmut, Melitopol và Berdiansk, giải phóng 37 km2 trong tuần qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliarcho biết trên Telegram.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố rằng, trong cuộc phản công mùa hè này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã giải phóng nhiều lãnh thổ hơn so với số lãnh thổ quân đội Nga đã kiểm soát được trong cuộc tấn công mùa đông.
Theo các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cuộc phản công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang bị trì hoãn có thể nhằm mục đích làm cạn kiệt lực lượng Nga và chuẩn bị cho các hành động tấn công tiếp theo.
Các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt hơn 4 đại đội bộ binh của lực lượng Nga (khoảng 400 binh sĩ) trên trục Tauride của mặt trận miền nam Ukraine trong ngày qua, một chỉ huy Ukraine cho biết trong khi Tình báo Anh tuyên bố, cả hai bên tham chiến đều hứng thương vong nặng nề khi Kiev bắt đầu cuộc phản công.
Ngày 14/6, một thực tập sinh quân đội 18 tuổi đã bắn 3 đồng đội tại trường bắn của một căn cứ quân đội Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản xác nhận rằng 2 trong số những người bị thương đã qua đời tại bệnh viện.
Sau nhiều tháng chiến đấu ở Bakhmut, nữ chỉ huy trung đội người Ukraine, Olga Bigar, đã vạch ra lý do tại sao việc từ bỏ thành phố đang cận chiến lúc này là vô nghĩa.