Lý Thái Tông
-
Cho đến nay, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa có vị sư nào lại để lại dấu ấn lớn như Thánh tổ Không Lộ. Ông còn được mệnh danh là “Đường Tăng Việt Nam” vì cũng từng đến Tây Thiên thỉnh kinh.
-
Đánh giặc Cử Long ở đất Ái Châu (nay là tỉnh Thanh Hóa) xong, khi qua đường thủy sông Lèn, vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) nghe tiếng vùng này có một chàng trai võ nghệ cao cường, sức mạnh quật chết tươi hổ dữ, họ Lê, tên Phụng Hiểu, quán xã Băng Sơn, liền triệu vời, cho làm vệ sĩ
-
Thời phong kiến, nhà vua là nơi tập trung mọi quyền lực nên mọi việc đều do vua quyết. Trước khi phân quyền cho các cơ quan tư pháp như Bộ Hình, Đại lý tự…, vua trực tiếp xử án.
-
Đời ba mẹ con Kiến Gia Hoàng hậu Trần Thị Dung, theo sự xoay vần từ nhà Lý nối sang nhà Trần, ngẫu nhiên làm sao lại tương đồng nhau lắm. Nhưng dù ở nơi cung đình đó, mà ba mẹ con Trần Thị Dung chịu phận nước chảy, bèo trôi thôi.
-
Niên hiệu của các vị vua triều Lý đã cho thấy rằng những điều tốt đẹp gửi gắm trong đó đã được các hoàng đế của vương triều này hiện thực hóa trong đời sống ở mức độ khác nhau...
-
Và hiệu quả răn đe cao nhất đối với tội tham nhũng, đục khoét tiền của dân thì không gì hơn là luật pháp. Bởi thế vua Lý Thái Tông (1028-1054), đã ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là Luật Hình thư giúp việc xét xử được thuận tiện.
-
Kể từ khi Suryavarman II – ông vua đầy tham vọng và hiếu chiến lên ngôi, Giữa Đại Việt và đế quốc Chân Lạp không còn hòa hiếu như xưa, tình hình Đông Nam Á đầy bất ổn, luôn xảy ra xây dựng lớn mà tàn phá cũng lớn.
-
Triều Lý trải qua 216 năm tồn tại với 9 đời vua nối nhau trị vì, mặc dù có những thăng trầm, biến cố nhưng đây là triều đại được sử sách đánh giá cao. Những “cái nhất” dưới đây phác họa phần nào hình ảnh về các vị vua của triều đại danh tiếng này.
-
Con gái lấy vua, cả họ được nhờ, điều đó đã được ghi trong sử sách xưa nay. Không chỉ họ hàng, mà cả xã quê hương hoàng hậu cũng được hưởng ân điển của nhà vua.
-
Sử nước Tống mô tả Thân Cảnh Phúc: "Quân Tống thừa thắng chiếm châu Quang Lang (Lạng Châu), viên Tri châu là con rể nhà vua, bèn trốn vào trong đám cỏ, thấy quân Tống thì ra giết chết hoặc bắt về xẻo thịt ăn. Người ta cho là vị Thiên thần".