Lynk Lee tỏ thái độ gay gắt với anti-fan, trải lòng về những áp lực sau chuyển giới

Châu Anh Chủ nhật, ngày 11/04/2021 08:05 AM (GMT+7)
Nhận về nhiều chỉ trích, chê bai, Lynk Lee không ngần ngại đáp trả anti-fan. Nhân đây, nữ ca sĩ tâm sự về những áp lực cô gặp phải sau ngày công khai chuyển giới, tìm lại chính mình.
Bình luận 0

Mới đây, Lynk Lee livestream trên trang cá nhân, giao lưu cùng người hâm mộ. Trong lúc trò chuyện với mọi người, nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận kém duyên. Những người này liên tục để lại bình luật miệt thị ngoại hình và giới tính của Lynk Lee.

Một khán giả chê bai: "Nghe giọng vẫn đàn ông lắm!". Thay vì im lặng, Lynk Lee lập tức đáp trả: "Vâng! Vì em gốc là đàn ông nên em mong tấm lòng của anh cũng bao la như cái tên của mình". 

Trước sự theo dõi của cư dân mạng, Lynk Lee cho rằng quyết định thay giọng là đúng đắn. Cô muốn trở nên sexy, quyến rũ hơn. Đây là điều cô thích và cảm thấy thoải mái.

Lynk Lee tỏ thái độ gay gắt với anti-fan, trải lòng về những áp lực sau chuyển giới - Ảnh 1.

Lynk Lee gay gắt đáp trả anti-fan.

Khi một fan hâm mộ tỏ ra lo lắng khi thấy Lynk Lee phải đối diện với áp lực bản thân sau chuyển giới, nữ ca sĩ nhẹ nhàng đáp: "Để được như bây giờ thì tôi phải trải qua rất nhiều áp lực, rất sợ. Đến bây giờ, sau khi thay đổi rồi, áp lực vẫn còn. Áp lực đó là phải chịu những lời chửi bậy, kém duyên từ mọi người. Tôi đanh đá quen rồi".

Sau, Lynk Lee trải lòng về khoảng thời gian khó khăn, phải đối mặt với áp lực dư luận khi công khai chuyển giới: "Mọi người không hiểu đâu! Tôi không làm gì sai nhưng vẫn bị công kích, bị nói không ra gì. Tôi bị tủi thân nhưng mọi người không biết, vẫn vô tư chửi. 

Tôi thấy mọi người chửi xong, hôm sau quên luôn câu chửi đó. Nhưng nó lại khiến cho những người như tôi nhớ lâu những câu nói như vậy, bị áp lực bởi điều đó. Nhưng lâu dần, tôi phải quen dần.

Lynk Lee tỏ thái độ gay gắt với anti-fan, trải lòng về những áp lực sau chuyển giới - Ảnh 2.

Lynk Lee bị nhiều người mỉa mai, chỉ trích sau khi tìm lại chính mình.

Bảo là tôi không buồn, không giận là điêu đấy! Tôi cứ đăng ảnh lên, rất nhiều người đàn ông vào "cà khịa". Chắc họ vui lắm! Không biết cái nết, cái duyên của mấy người đó để đâu. Lắm người còn vào hỏi về chuyện sinh nở, tôi chán chẳng muốn nói. Khi bị nghe những lời nói đó nhiều quá khiến tôi cảm thấy chỉ có thể chịu đựng đến một mức độ nào đó, rồi cảm xúc sẽ bị trào ra thôi!".

Theo dõi livestream của Lynk Lee, fan hâm mộ thể hiện sự đồng tình với nữ ca sĩ. Họ tỏ thái độ khó chịu khi một bộ phận dân mạng sử dụng lời lẽ tục tĩu, kém duyên để "tấn công" Lynk Lee.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem