Mai Châu
-
Từng là thủ phủ cây anh túc, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, bản Chà Đáy (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ làm du lịch...
-
Hội Nông dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) tích cực phối hợp với Trung tâm tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, tư vấn, định hướng, đào tạo nghề về du lịch cho hội viên nông dân.
-
Chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2022, tuy nhiên đến nay, huyện Mai Châu (Hòa Bình) vẫn chưa chi trả hỗ trợ tiền điện cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ chính sách.
-
Loài cá “dầm xanh” hay còn gọi là cá “thần” chỉ sinh sống được trên dòng sông Mã, tuy nhiên người dân ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã nuôi thành công loài cá này trong ao…
-
Mùa thu về là thời điểm thích hợp trải nghiệm mùa vàng tươi đẹp. Nhắc đến mùa vàng, phải kể đến Pù Luông, nơi được mệnh danh là "thiên đường giữa đại ngàn" của xứ Thanh.
-
Dù nhiệt độ có nơi chỉ còn 5 – 10 độ C nhưng nông dân huyện Mai Châu (Hoà Bình) vẫn tích cực bám đồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi...
-
Xã Hang Kia (Mai Châu - Hòa Bình) từng biết đến là thủ phủ ma túy của miền Tây Bắc. Ấy là chuyện của quá khứ xa xôi. Giờ đây, người Mông ở Hang Kia đã dần đoạn tuyệt với ma túy để làm kinh tế.
-
"Cụ thị" cổ hàng nghìn năm tuổi vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt tại thung lũng Mai Châu (Hòa Bình). Với bà con người Thái nơi đây, cây thị còn được coi là chứng tích tố cáo tội ác của giặc. Mỗi khi các thầy mo gọi hồn thì đều bắt đầu gọi từ cây thị cổ này.
-
Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, Hòa Bình) là một trong những xã điểm của tỉnh Hòa Bình. Thời gian qua, với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy những thành tựu đã đạt được, xã đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
-
Bà con người Mông ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ bao đời nay vẫn chung thủy nuôi giống lợn đen bản địa. Ngày ngày chúng được tự do ra đường dũi đất, tối tự tìm chỗ ngủ. Cả năm bà con mới bắt chúng ra chợ bán mà chẳng bao giờ lo mất giá và dịch bệnh.