Mai Thúc Loan
-
Ngày 21/2 (12 tháng Giêng) hàng nghìn người dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (tĩnh Hà Tĩnh) đội mâm bánh chưng tham gia hội thi tại ngày giỗ vua Mai Hắc Đế.
-
Những ngày này, người dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã thức xuyên đêm cùng nhau gói, nấu 2.000 chiếc bánh chưng để dâng lên vua Mai Hắc Đế để tưởng nhớ 1.301 năm mất của ngài.
-
Những món cổ ngọc quý hiếm được chế tác điêu luyện nằm trong bộ sưu tập của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (tại 114 Mai Thúc Loan, TP Huế) lần đầu tiên được trưng bày, giới thiệu đến công chúng khiến mọi người ngỡ ngàng, thích thú.
-
Sử Việt đã chứng kiến nhiều phụ nữ cầm quân ra trận, tuy nhiên cầm quân ra trận với thân phận Hoàng hậu thì có lẽ chỉ duy nhất mình Phạm Thị Uyển. Thần tích của đình làng Hòa Mục ở Cầu Giấy, Hà Nội còn lưu lại câu chuyện về bà.
-
Mồ côi bố mẹ từ nhỏ nhưng Mai Thúc Loan sinh thời đã khỏe mạnh, học giỏi lại có chí lớn. Ông đã lãnh đạo nông dân khởi nghĩa chống lại ách cai trị của nhà Đường, lập lại chủ quyền dân tộc, được dân gian gọi là ông “vua đen”.
-
Những ngày đầu xuân Quý Mão, nhiều nông dân xã Mai Phụ gói hơn 1.8000 chiếc bánh chưng để tham gia hội thi, tổ chức lễ giỗ “vua Đen” Mai Hắc Đế. Những chiếc bánh chưng ngon, đẹp nhất được lựa chọn để cung tiến lễ giỗ vua Mai Hắc Đế.
-
Vua Chân Lạp là Hồ A Khiêm cho tướng Tham Ninh Na và vua Lâm Ấp là Phạm Hồ Dĩnh cho tướng Chư Hương An thống lĩnh quân đội, mỗi nước 10 vạn người sang Việt Nam chiến đấu dưới lá cờ đại nghĩa của Mai Hắc Đế - Mai Thúc Loan...
-
Thấy cha bị hổ tấn công, cậu bé 15 tuổi lao vào đánh thú dữ để giải vây. Hành động của ông được vua khen ngợi, hậu thế thán phục.
-
Có rất nhiều thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa nổi tiếng trong sử Việt đều xuất thân từ những gia đình danh giá hay giàu có. Họ lãnh đạo người dân khởi nghĩa là vì bất bình trước chính sách tàn bạo của chính quyền, hoặc muốn giành lại độc lập cho dân tộc...
-
Một quốc gia rộng lớn như Trung Hoa thì việc có 40 vạn quân là điều rất bình thường, nhưng ở Đại Việt qua các thời kỳ văn minh nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn chưa khi nào có được quân số lên đến 40 vạn người như lần liên minh của các nước Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 8.