Mất mùa
-
Tại cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Nông, nhiều hộ dân lo lắng khi lúa bị nghẽn bông, lép hạt.
-
Tỉnh Gia Lai đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Tuy nhiên, hồ tiêu lại mất mùa, giá tiêu giảm, khiến người nông dân trồng tiêu gặp khó khăn.
-
Sau đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, hàng chục héc-ta diện tích cây măng cụt trên địa bàn Tiên Phước, Quảng Nam đang trong giai đoạn ra quả đã bị tác động nặng nề, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Vụ mùa này, người nông dân nơi đây đang đứng trước nỗi lo mất mùa, thất thu.
-
Nạn “lúa ma” đang xuất hiện nhan nhản trên các cánh đồng ở địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Điều này đã khiến cho hàng trăm hộ nông dân điêu đứng, bỏ ruộng. Rất nhiều diện tích lúa đã gieo trồng phải nhổ cho trâu, bò ăn vì nếu để lại thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu.
-
Không chỉ mất mùa thê thảm, năm nay giá điều cũng rớt xuống thấp. Điều này đang khiến nông dân trồng điều tại Tây Nguyên đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thu thì lỗ, không thu cũng lỗ.
-
Từ đầu năm đến ngày 11/3, có 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam bị cảnh báo, trả về vì phát hiện virus trên mặt bao bì, kiện hàng và trên mẫu sản phẩm. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Mọi năm vào thời điểm này, hàng loạt các loại trái cây hè trồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài khiến các loại cây ra hoa muộn hơn mọi năm nên thời điểm này thu hoạch cũng muộn hơn, năng suất thấp hơn.
-
Không chỉ giá tiêu giảm, mà những vườn trồng tiêu của nông dân Đắk Nông năm nay cũng mất mùa khá nặng nề, khiến hàng ngàn nông dân khó chồng khó.
-
Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhãn tụt giá thảm hại, có nhà vườn lỗ trắng, như mất chiếc xe ô tô du lịch hạng A
Tại huyện Long Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây nhãn đã tới vụ thu hoạch nhưng bà con nông dân lại đứng ngồi không yên vì nhãn mất mùa, mất giá. Giá nhãn quả thu mua tại vườn hiện chỉ còn 7.000 đồng/kg, khiến nhiều nơi chịu lỗ thảm hại. Có nhà vườn than thở, coi như mất trắng một chiếc ô tô loại xịn. -
Nắng nóng ngưỡng 42 độ C như thiêu đốt mọi vật. Lúa thiếu nước, ngô, đậu chết cháy, bưởi héo úa... người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) lại có năm mất mùa.