Mất mùa
-
Những cánh đồng lúa và hoa màu nằm xung quanh quần thể hang động Tham Luang chìm trong biển nước bởi đội cứu hộ ngày đêm rút nước với hi vọng có thể cứu sống các cậu bé.
-
Huyện Mộc Châu (Sơn La) có 700ha diện tích trồng mận, trong đó thung lũng Nà Ka (thuộc xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen I) được cho là thủ phủ của vùng mận.
-
Là lúa nhưng không phải là lúa, cũng sinh trưởng, phát triển và đơm bông nhưng không cho thu hoạch… thực tế oái oăm này đang diễn ra tại hầu hết các thôn của xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), điều đáng nói loại “lúa ma” này xuất hiện tự nhiên và không dễ tiêu diệt.
-
Ngay sau khi biết tin bà con nông dân xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) phải đổ bỏ hàng trăm tấn củ cải do không thể tiêu thụ. Đội CSGT số 11 đã tiến hành "giải cứu" cho bà con nông dân.
-
Vào những ngày này, người nông dân tại xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) phải chịu cảnh khóc dở mếu dở khi hàng nghìn hecta củ cải bị vứt bỏ hoặc bán với giá rẻ như cho mà cũng rất ít người mua.
-
Hiện nay, vùng trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đang trong giai đoạn nuôi trái, sắp cho thu hoạch. Thế nhưng, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, mưa đến sớm, mưa nhiều và cơn mưa kéo dài, dai dẳng đúng vào đợt cây tiêu ra hoa đã khiến cho việc phân hóa mầm hoa diễn ra không thuận lợi. Nguy cơ thất thu nặng về năng suất cũng như sản lượng.
-
Sau khi Dân Việt có bài phản ánh “Quảng Ninh: Mất mùa, 6 sào thu được 3 túi thóc đắng, chỉ gà ăn được”, ngày 9.11.2017, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi đi thị sát thực tế để nắm tình hình như báo nêu.
-
Mùa thu hoạch lúa đã đến, nhưng bà con nông dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình buồn như nhà có đám. Trái với sự hồ hởi bước vào vụ gặt như mọi năm, vụ mùa năm nay bà con không muốn ra đồng vì lúa gặt về không có hạt.
-
Nước ta với kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, nhiều năm qua nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế. Tự hào là thế, nhưng cũng không đo đếm hết được những cơ cực người nông dân phải trải qua. Mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh, thị trường bấp bênh, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất... trở thành điệp khúc ”đến hẹn lại lên” của nhà nông Việt.
-
Theo ngành chức năng các địa phương ĐBSCL, trong 100 năm qua, nơi đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng hạn, mặn như hiện nay.