Mây tre đan

  • Trải qua hàng trăm năm phát triển, làng nghề mây, tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) luôn giữ được những giá trị truyền thống mà ông cha để lại, đồng thời phát huy sáng tạo đưa sản phẩm làng nghề dần đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật đan mây, tre Việt Nam.
  • Các cấp Hội ND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) thời gian qua thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, gia cảnh từng hộ, bám sát kế hoạch giảm nghèo của địa phương, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp nhất.
  • Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn được coi là cú hích giúp nhiều làng nghề phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ,... được bảo tồn và phát huy, thậm chí còn xuất ngoại.
  • Thời gian qua nhằm góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Kim Bôi luôn đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên. Qua đó giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
  • Đối với người dân vùng cao, nông cụ là vật dụng không thể thiếu và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống lao động sản xuất hàng ngày. Vì vậy, tại các gian hàng trưng bày ở khai trương khu du lịch cộng đồng Ngọc Chiến có đủ các mặt hàng, như: Ếp khảu, chõ đồ xôi, lu cở (gùi)... tạo nên 1 nét đẹp văn hóa đặc sắc.
  • Với tình yêu và tâm huyết với nghề mây tre đan, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh (65 tuổi) ở thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã lập Công ty TNHH Mây tre đan Việt Quang. Với đôi bàn tay "phù thủy", ông đã biến những sợi mây thành sản phẩm mỹ nghệ, thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
  • Từ bỏ công việc ổn định với thu nhập cao, anh Huỳnh Bá Vũ lựa chọn về quê hương Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để phát triển nghề làm mây tre. Đến nay, những sản phẩm mây tre được sản xuất từ lũy tre làng của anh đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và doanh thu mỗi năm đạt trên 2 tỷ đồng.
  • Chiếc lộc bình mây tre đan của gia đình anh Nguyễn Phương Quang (làng nghề Phú Vinh, Chương Mỹ, Hà Nội) được sách kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận là chiếc lộc bình mây tre đan lớn nhất Việt Nam năm 2009. Có người đã trả giá 300 triệu nhưng gia chủ quyết không bán.
  • Từ đôi bàn tay khéo léo của người nông dân Tày, những chiếc thìa, dĩa nhỏ xinh; cốc chén tiện dụng; giỏ, làn, khay lạ mắt… ra đời. Sản phẩm thân thiện với môi trường đã “vươn xa” đến Hà Nội, Lai Châu, Quảng Ninh, Sài Gòn… Dẫn tôi tham quan mô hình, cô gái Tày 8x Trịnh Thị Thảo, Giám đốc Hợp tác xã mây tre đan Nhật Minh, thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) khẳng định: “Có sinh thái sẽ tạo được sinh nhai, từ sinh nhai phát triển nên sinh kế”.
  • Với người Việt, hình ảnh lũy tre xanh có lẽ đã không còn xa lạ, tre đi vào văn thơ, tre gắn bó với từng chi tiết nhỏ của đời sống người dân nông thôn, tre giúp nhiều làng nghề tồn tại. Làm thế nào để khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn trong những thân tre óng ả, mang về ngoại tệ cho đất nước mà vẫn đảm bảo các yêu cầu của thị trường nhập khẩu đang là những vấn đề đặt ra.