Mẹ bị chấn thương sọ não, cậu học trò nghèo lại đang phải giành giật sự sống

Hà Phí Thứ năm, ngày 23/06/2022 06:15 AM (GMT+7)
Sau một tai nạn bất ngờ, mẹ bị chấn thương sọ não, giờ đây, cậu học trò nghèo Trịnh Hoàng Minh Tuấn (Thanh Hóa) lại bị tai nạn giao thông và đang từng ngày giành giật sự sống. Bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị chấn thương sọ não.
Bình luận 0

Hai mẹ con bị chấn thương sọ não

Nhắc đến em Trịnh Hoàng Minh Tuấn (Thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) ai cũng xót xa cho hoàn cảnh cậu học trò nghèo hiếu thảo, học giỏi.

Tuấn sinh năm 2005, khi vừa tròn 1 tuổi mẹ em - chị Hoàng Thị Lệ (SN 1986) bất ngờ bị tai nạn giao thông. Chị Lệ bị chấn thương sọ não. Đến nay, sức khoẻ của chị Lệ rất yếu, mọi sinh hoạt của chị vẫn phụ thuộc vào người thân trong gia đình.

Mẹ bị chấn thương sọ não, cậu học trò nghèo lại đang phải giành giật sự sống - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Lệ - mẹ Tuấn bất ngờ bị tai nạn giao thông khi Tuấn mới được 1 tuổi. Ảnh: NVCC

Kinh tế cả gia đình đều đổ dồn lên vai anh Trịnh Văn Mạnh - bố Tuấn (SN 1981). Thế nhưng, con nhỏ, vợ đau yếu thường xuyên nên anh Mạnh cũng không thể đi làm xa. Anh chỉ làm những công việc gần nhà nên thu nhập cũng không được là bao. Vì vậy, khi mẹ Tuấn phát bệnh cả nhà lại rơi vào khó khăn, thiếu thốn.

Thương bố mẹ, từ nhỏ Tuấn đã biết thay bố gánh vác việc nhà, chăm sóc mẹ để bố đi làm kiếm tiền, cũng từ đó Tuấn trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

Thế nhưng, nỗi đau và sự khó khăn không dừng lại ở đó, khi Tuấn – nam sinh học lớp 11 (trường THPT Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung) đang trên đường từ nhà bạn trở về, do trời tối, qua đoạn đường nhiều ổ gà đã gặp tai nạn. Vụ tai nạn bất ngờ khiến cậu bé 17 tuổi bị chấn thương sọ não, được chuyển từ bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung sau đó lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Mẹ bị chấn thương sọ não, cậu học trò nghèo lại đang phải giành giật sự sống - Ảnh 2.

Do sức khỏe chị Lệ yếu nên phải đưa về bà ngoại nhờ giúp đỡ những ngày anh Mạnh chăm sóc Tuấn trên bệnh viện. Ảnh: NVCC

Anh Trịnh Văn Công - chú ruột của Tuấn cho biết, mặc dù đã được phẫu thuật 2 lần nhưng tình hình Tuấn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nói, Tuấn bị xuất huyết ngoài màng cứng diện rộng, phải thở máy, dùng thuốc an thần, vận mạch, chống phù não.

Từng chứng kiến tai nạn của vợ và di chứng để lại nên nỗi sợ lớn nhất lúc này của anh Mạnh là đứa con duy nhất có thể như vợ anh năm xưa. Anh xót xa nói: "Chỉ sợ cháu bị như mẹ nó thôi em ơi".

img

Vụ tai nạn khiến Tuấn bị chấn thương sọ não dù đã được phẫu thuật 2 lần nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ảnh : NVCC

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Người ta vẫn nói "không ai tắm 2 lần trên một dòng sông", nhưng sau 16 năm anh Mạnh phải đối diện với nỗi đau xé lòng khi người vợ yêu quý và người con độc nhất ngoan ngoãn, học giỏi lại bị chấn thương sọ não.

Giờ đây, mẹ của Tuấn đành gửi nhờ lên bà ngoại và anh em họ hàng chăm sóc giúp, còn bố Tuấn đã phải bỏ tất cả công việc để ngày đêm túc trực tại bệnh viện để chăm sóc em.

Mẹ bị chấn thương sọ não, cậu học trò nghèo lại đang phải giành giật sự sống - Ảnh 3.

Giờ đây nhà em chẳng còn gì quý giá ngoài những tấm giấy khen của Tuấn. Ảnh: NVCC

Để có tiền lo cho con trong những ngày nhập viện, anh Mạnh đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Thế nhưng, mỗi một ngày không đi làm anh lại không có tiền để lo chạy chữa cho vợ con và trang trải cuộc sống.

Trước mắt anh Mạnh còn một khó khăn lớn nữa là vấn đề kinh phí chữa trị cho con , vì công việc của anh đi làm ngày nào hưởng công ngày đó nên khi anh nghỉ làm thì cũng không có tiền để lo cho con.

Ai có thể ngờ nỗi đau ấy lại có thể xảy đến với anh Trịnh Văn Mạnh 2 lần trong đời và lại là những người anh yêu thương nhất. Bên cạnh việc chăm sóc người vợ tật nguyền thì Hơn lúc nào hết, cha con anh đang rất cần nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để có thể sớm vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời ,để giấc mơ đại học, thoát nghèo của cậu bé Trịnh Hoàng Minh Tuấn được thắp sáng trong tương lai.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Xuân Lục - Trưởng thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá cho biết:"Hoàn cảnh gia đình em Tuấn rất khó khăn, mẹ thường xuyên đau yếu do di chứng tai nạn giao thông, công việc của bố không ổn định nên chính quyền thôn mong rằng những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để bố con anh Mạnh và cháu Tuấn có kinh phí điều trị".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Trịnh Văn Mạnh - bố đẻ em Tuấn: Thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0984148281

Số tài khoản: 102873122282 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank.

Chủ tài khoản: Trịnh Văn Mạnh

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình em Tuấn - Thanh Hóa



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem