Tôn Ngộ Không căm ghét nhất cái tên nào trong Tây du ký?
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Theo dự thảo, phương án sắp xếp tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên 4.718,6 km² với quy mô dân số hơn 3,6 triệu người cùng đó là nhiều địa điểm du lịch, di tích lịch sử như chùa Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử…
Với nhiều người, mùa hè là thời điểm để tìm về biển xanh, núi cao hay chạy trốn khỏi phố thị oi nồng để tìm lấy một vùng đất mát lành. Nhưng ở một tỉnh miền trung du - nơi đang được đề xuất sáp nhập vào Bắc Ninh, mùa hè không chỉ có tiếng ve, mùi nắng và những buổi trưa vàng chói chang, mà còn cất giấu một miền trong veo để trú ngụ cảm xúc - "ốc đảo xanh" hiện ra đúng lúc lòng người cần dịu lại.
Suối Mỡ, thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, là vùng đất linh thiêng gắn liền với truyền thuyết về bà Chúa Thượng Ngàn. Nhưng ít ai biết rằng, nơi ấy lại đẹp nhất vào thời điểm tưởng như cằn cỗi nhất: khi nước cạn.
Là người lớn lên tại mảnh đất Lục Nam - Bắc Giang, chị Đinh Thị Kiều Trang (24 tuổi) không ngập ngừng khi gọi nơi mình sinh ra là “một mảnh hồn quê”. Đó không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là tất cả những gì gắn bó máu thịt: một phiên chợ làng, một khúc dân ca, một lễ hội mùa xuân. Vào thời điểm này của 4 năm trước, cô gái gen Z lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh những bãi cỏ xanh mướt xuất hiện khi nước trong hồ suối Mỡ cạn, một cảnh tượng mà chị chưa từng thấy trước đó.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Kiều Trang cho biết: “Hồi bé, cứ đến hội suối Mỡ diễn ra từ ngày 30/3 đến 1/4 âm lịch là tôi háo hức lắm, năm nào cũng đòi mẹ cho đi cho bằng được.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nghe ông bà, bố mẹ kể về những tích xưa, về đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn linh thiêng nằm giữa rừng già. Những mẩu chuyện truyền miệng ấy dần vun đắp trong tôi một niềm tự hào sâu sắc: mảnh đất mình sinh ra không chỉ đẹp về cảnh vật mà còn thẳm sâu trong tầng tầng văn hóa tâm linh.
Khi nhắc đến suối Mỡ, nhiều người thường nghĩ ngay đến những ngôi đền linh thiêng và những dòng thác hùng vĩ quanh năm nước chảy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vào mỗi mùa hè, suối Mỡ lại khoác lên mình một diện mạo mới mẻ và đầy đặc biệt.
Khi nước trong hồ cạn, những bãi đá và bãi cỏ xanh mướt trải dài tít tắp hiện ra như được vẽ sẵn, nhìn vừa tự nhiên lại vừa có gì đó rất trật tự, rất thơ. Lúc chứng kiến cảnh tượng này, tôi đã nói với bạn tôi rằng đó chính là "đặc ân" mà mùa hè ban tặng cho suối Mỡ”.

Từ mùa hè ấy, năm nào chị Trang cũng xách máy ảnh đến suối Mỡ vào đúng thời điểm nước rút. Mỗi lần đến là một trải nghiệm mới - nơi ánh sáng, mây trời và cảnh vật thay đổi theo mùa nhưng luôn giữ lại trong lòng một vẻ đẹp bền bỉ, đầy cảm xúc. Không chỉ là thời điểm cây cối xanh mướt, thác đổ rì rào, mùa hè còn mang đến cho du khách một trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên đậm chất bản địa - nơi lễ hội truyền thống hòa vào nhịp thở của rừng núi và con người.
Chị Trang cho biết: “Điều khiến suối Mỡ mùa hè trở nên đặc biệt hơn so với các mùa còn lại trong năm chính là bởi đây là thời điểm diễn ra Lễ hội suối Mỡ - một nét văn hóa tâm linh đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, thu hút đông đảo du khách thập phương và người dân địa phương ghé thăm. Nhưng lễ hội không phải là tất cả. Mùa hè cũng là lúc con thác chảy đẹp nhất trong năm: nước nhiều, trong vắt và mát lạnh, trở thành điểm tránh nóng lý tưởng cho những ai cần một thoáng yên bình giữa thiên nhiên.
Cũng chính vào mùa này, một “kỳ quan nhỏ” bất ngờ lộ diện: những bãi cỏ xanh rì trải dài dưới lòng hồ nước cạn. Những bãi cỏ ấy không chỉ là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi sau khi leo thác, mà còn trở thành địa điểm cắm trại và nướng đồ, ngắm hoàng hôn - nơi tìm lại sự kết nối giữa con người và đất trời, giữa nhịp sống hiện đại và hơi thở truyền thống.”

Suối Mỡ với nhiều người có thể vẫn là một cái tên mộc mạc, nhưng với giới trẻ yêu thiên nhiên và những trải nghiệm chân thật, nơi đây đang dần trở thành một điểm hẹn mang nhiều rung cảm đặc biệt.
Đã gắn bó với vùng đất này qua biết bao mùa hè rực rỡ, chị Đinh Thị Kiều Trang chia sẻ những trải nghiệm chân thực và gợi ý hữu ích để hành trình khám phá suối Mỡ của “tín đồ xê dịch” trở nên trọn vẹn hơn.

Theo chị, một hành trình nhẹ nhàng có thể bắt đầu từ buổi sáng, khi du khách ghé thăm các đền linh thiêng như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng hay đền Trần. Không chỉ để dâng hương cầu bình an, đây cũng là dịp để lắng nghe những câu chuyện xưa về Chúa Thượng Ngàn - vị nữ thần cai quản núi rừng, người gắn bó sâu sắc với vùng đất này trong tâm thức bao thế hệ.
Sau hành trình tâm linh, du khách có thể dạo bước men theo con suối, lặng ngắm những bậc đá rêu phong, khe nước róc rách giữa núi rừng yên ả. Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, cũng là lúc lý tưởng để nghỉ chân và thưởng thức những món ăn đậm chất núi đồi như gà nướng, cá suối, rau rừng tại một nhà hàng nhỏ trong khu du lịch, hoặc đơn giản là tự tay nhóm bếp, nướng đồ bên bãi cỏ cùng bạn bè.
Buổi chiều, khi ánh nắng dịu đi, du khách có thể thả mình dưới dòng thác mát lạnh, cảm nhận làn nước trong veo xua tan oi ả mùa hè. Chuyến đi kết thúc bằng khoảnh khắc ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn - khi mặt trời từ từ khuất sau rặng núi và mặt hồ ánh lên sắc vàng rực rỡ.

Trước thông tin dự kiến sáp nhập Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh, nhiều người không khỏi băn khoăn về những thay đổi với bản sắc từng vùng.
Chia sẻ với Dân Việt, chị Trang cho biết: “Tôi không quá lo lắng, mà ngược lại, tôi có phần tin tưởng rằng đây có thể là cơ hội để những nét đẹp riêng của mỗi tỉnh được tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Nếu có tầm nhìn lâu dài và chiến lược gìn giữ phù hợp, thì chính trong quá trình thay đổi ấy, những nét đẹp riêng biệt lại càng có cơ hội tỏa sáng và vươn xa hơn.

Điều quan trọng nhất chính là sự tham gia tích cực của mỗi người con quê hương: chung tay chia sẻ, lan tỏa và làm nổi bật những nét đẹp đặc trưng của mảnh đất mình. Khi có tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm, thì dù tên gọi hành chính có thay đổi thế nào, bản sắc của Bắc Giang và những di sản văn hóa như suối Mỡ vẫn sẽ sống mãi, sâu đậm trong lòng người dân và bạn bè gần xa”.
Bên cạnh là vựa trái cây lớn nhất nhì khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Giang còn sở hữu nhiều “viên ngọc thô” đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch, tuy nhiên, những giá trị độc đáo này vẫn chưa được khai thác đúng mức để tỏa sáng.
Lịch sử nơi đây ẩn chứa những địa danh di sản vô giá như chùa Vĩnh Nghiêm với hàng ngàn mộc bản quý, được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Chùa Bổ Đà, với nét kiến trúc độc đáo và hệ thống tường bao bằng đất cổ nhất Việt Nam, cũng là một điểm đến không thể bỏ qua. Khu di tích Tây Yên Tử, với tiềm năng phát triển thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, đang ngày càng được đầu tư và phát triển.

Bắc Giang không chỉ có lịch sử văn hóa phong phú mà còn nổi bật với những làng nghề truyền thống đặc sắc. Làng nghề mì Chũ ở Lục Ngạn nổi tiếng với những sợi mì dai, thơm, đã trở thành thương hiệu khắp cả nước. Mùa hè, Bắc Giang càng nổi bật với vải thiều Lục Ngạn - đặc sản nông sản quốc gia. Ngoài ra, làng bánh đa Thổ Hà với những con ngõ cổ kính và những sợi bánh đa được phơi dài trên đường làng, đã phản ánh nét văn hóa ấm áp của mảnh đất này.
“Mặc dù Bắc Giang vẫn còn nhiều điều chưa được khai thác hết, nhưng tôi tin rằng với những tài nguyên sẵn có, mảnh đất này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Những giá trị văn hóa đặc sắc, những địa danh như suối Mỡ và đặc sản nông sản trứ danh như vải thiều Lục Ngạn đều là những yếu tố mang lại sự hấp dẫn khó cưỡng”, cô gái gen Z cho biết thêm.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.
Với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, dự án Vành đai 4 không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là "mạch máu" chiến lược, dự kiến sẽ khởi công đồng loạt vào giữa năm 2026.