Trong nỗ lực “thay máu” cho
tuyến giữa M.U, HLV David Moyes đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi tiền vệ
Toni Kroos bên phía Bayern Munich. Thậm chí, sau trận lượt về vòng knock-out
Champions League vào rạng sáng ngày 10.4 (giờ Việt Nam), Phó chủ tịch điều hành
Ed Woodward đã nán lại Munich để xúc tiến thương vụ này.
Tôn Kroos.
Những tưởng cơ hội chiêu mộ
Kroos đã trở nên rộng mở với M.U khi tiền vệ người Đức quyết định từ chối gia
hạn hợp đồng với Bayern, dù hợp đồng hiện tại giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào tháng
6.2015. Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng chuyển vào “két sắt” của
Hùm xám khoản phí chuyển nhượng lên
tới 40 triệu bảng. kèm theo đó là mức lương 200.000 bảng/tuần cho cầu thủ này.
Tuy nhiên, Volker Struth -
người đại diện của Kroos cho rằng, M.U đang lãnh phí thời gian khi cố gắng theo
đuổi thân chủ của ông, bởi ngôi sao 24 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với tân vương
Bundesliga ít nhất tới mùa hè năm 2015.
Volker Struth phát biểu trên
tờ Bild (Đức): “Ở thời điểm này, Toni
và tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ phía M.U. Nhưng tôi nghĩ,
đôi bên cũng không cần tiến hành đàm phán, bởi Kroos sẽ tiếp tục ở lại Bayern
Munich, ít nhất đến tháng 6.2015”.
Giới chuyên môn cho rằng,
động thái này của Kroos và người đại diện chỉ nhằm “vòi” thêm tiền lương từ
M.U, bởi tuyển thủ Đức cũng chẳng mặn mà với việc gắn bó với Bayern.
Mặt khác, nếu Kroos không
chấp nhận đặt bút gia hạn hợp đồng, đội chủ sân Allianz Arena cũng không dại gì
giữ chân để “mất trắng” anh vào cuối mùa giải 2014-2015.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.