M.U trở lại hay đang “giãy chết”: Tia hy vọng chợt tắt

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 09:18 AM (GMT+7)
Vừa le lói tia hy vọng về khả năng có thể chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 4 trong lịch sử, M.U lại phải nhận “gáo nước lạnh” khi lá thăm may rủi đưa họ chạm trán với nhà ĐKVĐ Bayern Munich ở vòng knock-out Champions League.
Bình luận 0

Có thể nói, chiến thắng 3-0 trước Olympiacos trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League đối với M.U chẳng khác nào một đám cháy bỗng gặp được cơn mưa rào.

img
M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn...

Thắng lợi đó không chỉ giúp bầy Quỷ đỏ giành vé vào tứ kết để nhen nhóm hy vọng cứu vãn một mùa giải “trắng tay”, mà nó còn giúp thầy trò David Moyes tìm lại niềm lại niềm tin đang bị xuống thấp hơn bao giờ hết.

Trong lúc cao hứng khi vừa “quật ngã” Olympiacos, Moyes đã mạnh miệng tuyên bố, M.U hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League trong trận chung kết tại sân Estadio da Luz vào cuối tháng Năm tới.

Moyes phát biểu sau trận thắng Olympiacos: “Cơ hội vô địch của M.U còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc bốc thăm sắp tới. Ở mùa giải này, chúng tôi đã để thua rất nhiều trận đấu trên mọi đấu trường nhưng tôi tin rằng, nếu các cầu thủ thi đấu đúng với phong độ của mình, M.U hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ để mang chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 4 về phòng truyền thống của CLB”.

Tuy nhiên, khi mà chút ánh sáng vừa được lóe lên ở “cuối đường hầm”, M.U lại phải nhận ngay “gáo nước lạnh” khi lá thăm may rủi đưa họ chạm trán đương kim vô địch Bayern Munich ngay ở vòng tứ kết Champions League năm nay.

Ở thời điểm này, Bayern đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Champions League. Ngay cả hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đều tỏ ra ngán ngẩm nếu phải đụng độ với Hùm xám xứ Bavaria.

img
... khi phải đối đầu với Bayern ở vòng tứ kết Champions League.

Dưới sự chèo lái của “vị thuyền trưởng” tài ba Pep Guardiola, Bayern đang là một trong những đội bóng chơi công, thủ toàn diện nhất châu Âu ở thởi điểm này. Không chỉ đề cao sự chắc chắn đúng theo phong cách của người Đức, đội chủ sân Allianz Arena còn pha lẫn phong cách Tiqui-taca mà Guardiola đã xây dựng ở Barca trước đây. Nhờ đó, họ luôn tỏ ra vượt trội so với đối thủ ở khả năng kiểm soát thế trận.

Tại Bundesliga, FC Hollywood đang là đội bóng “vô đối” khi duy trì được thành tích 50 trận bất bại và đang có được 71 điểm sau 25 vòng đấu (ghi được 74 bàn và để lọt lướt vỏn vẹn 12 bàn), bỏ xa đại kình địch Borussia Dortmund tới 23 điểm. Ở Champions League, Bayern đã giành được 6 trận thắng, hòa 1 trận và thua 1 trận sau 8 trận từ đầu mùa đến nay (ghi được 20 bàn, để lọt lưới 6 bàn).

Xét về phong độ, chất lượng, chiều sâu đội hình và sự đồng đều giữa các tuyến, Bayern hoàn toàn vượt trội so với M.U ở thời điểm này. Mặt khác, lối chơi tấn công của đương kim vô địch Bundesliga cũng biến hóa và tốc độ hơn so với Red Devils. Với những ngôi sao như Franck Ribery, Arjen Robben, Thomas Muller, Mario Gotze hay Mario Mandzukic, đội bóng xứ Bavaria hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt chỉ trong vài khoảnh khắc.

>> Chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết”

Bên cạnh đó, Bayern cũng nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu. Trong quá khứ, 2 đội đã gặp nhau tổng cộng 9 lần, Quỷ đỏ thắng 2, hòa 4 và thua 3 (ghi được 11 bàn và để lọt lưới 12 bàn). Thêm vào đó, việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà cũng là lợi thế không nhỏ đối với thầy trò Guardiola trên con đường thực hiện mục tiêu trở thành đội bóng đấu tiên bảo vệ thành công ngôi vương ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Ngoài những thua thiệt kể trên, M.U còn gặp bất lợi về lực lượng khi chân sút chủ lực Robin van Persie phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần vì chấn thương đầu gối. Điều đó có nghĩa, tiền đạo người Hà Lan sẽ phải làm “khán giả bất đắc dĩ” trong cả hai cuộc đọ sức sắp tới với Bayern.

Với quá nhiều bất lợi cộng thêm quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống hiện tại, M.U khó có thể vượt qua “ngọn núi” sừng sững mang tên Bayern ở vòng tứ kết sắp tới. Hy vọng cuối cùng nhằm cứu vãn một mùa giải thất bại thảm hại đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

M.U vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League. Các CĐV đội này cũng như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử. Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định trận thắng Olympiakos chỉ là “hồi quang phản chiếu”, là những giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết; bởi lẽ với quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống, M.U không thể giải quyết trong một sớm một chiều, càng không thể khắc phục chỉ sau 1 trận thắng. Quan điểm và sẻ chia của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết” xin được gửi về địa chỉ hòm thư baodanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem