Mưu sinh
-
Trước làn sóng nhiều sàn giao dịch, công ty bất động sản đóng cửa.... nhiều nhân viên môi giới phải chuyển sang các nghề mới như kinh doanh mỹ phẩm, nhân viên bảo hiểm, bán hàng online, nhân viên kinh doanh điện máy... để mưu sinh.
-
Trong khi nhà nhà sum vầy quây quần bên nhau, người người nô nức du xuân, cùng đón giao thừa thì nhiều phận đời miệt mài mưu sinh trên khắp các tuyến phố.
-
Cụ bà Đặng Thị Hoa 79 tuổi quê Cần Thơ quyết trụ lại Sài Gòn mưu sinh bằng gánh bánh tai yến, tai vạc ở góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng (Quận 1) với hy vọng mang tro cốt người con trai đã khuất về "ở cùng".
-
Suốt hơn 20 năm chạy xe rong ruổi quanh phố thị bán hoa dạo, chưa bao giờ cô Thủy thấy gánh hoa của mình nặng thế này. “Ngày thường kiếm kế sinh nhai đã khó, trong thời buổi bão giá này lại càng bấp bênh, khổ lại càng thêm khổ!”.
-
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, khắp phố xá ngập tràn hoa tươi, nhưng giữa ngày vui này vẫn còn đó những người phụ nữ lam lũ, suốt ngày mặt cúi, lưng còng, nhọc nhằn vì kiếp mưu sinh. Họ chẳng dám nghĩ đến hoa, đến quà, với họ “đủ ăn đã là tốt lắm rồi”.
-
Sinh ra giữa bạt ngàn tre, trúc, nứa mét; rồi bôn ba mưu sinh ở xứ người. Những năm tháng sương gió, đã hun đúc cho chàng thanh niên người dân tộc Thái một quyết tâm làm giàu mãnh liệt. Từ những bộ phận xù xì của cây tre, trúc...anh đã "hô biến" thành những sản phẩm gia dụng, mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao.
-
Hai giờ sáng, Tuấn Kiệt thoăn thoắt xếp các chồng báo cao quá đầu người lên xe máy, vội vã di chuyển để kịp giao hết 500 tờ trước lúc bình minh. Nếu trời không mưa, cậu có thể về sớm.
-
Cận Tết Nguyên Đán 2022, khi người người đang vội vàng chuẩn bị sum họp đón năm mới cùng gia đình, cụ ông 70 tuổi vẫn miệt mài rong ruổi khắp các con phố bán bút bi dạo nuôi cả nhà với tiếng hát yêu đời. Bất cứ ai có dịp tiếp xúc với ông lần đầu, cũng đều cảm phục bởi tinh thần lạc quan, vui vẻ.
-
Dù thù lao thấp, công việc bấp bênh, phụ thuộc vào những chuyến tàu ngoài khơi nhưng nghề bóc vỏ tôm thuê vẫn được nhiều chị em phụ nữ vùng biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chọn làm để có thêm nguồn thu nhập.
-
Những ngày giáp Tết, ai cũng mong ngóng sớm ngày trở về quê, đoàn viên sum họp cùng gia đình. Nhưng với những người lao động tự do ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), Tết là cơ hội để mưu sinh, dành dụm thêm tấm áo mới cho các con, cho cuộc sống đủ đầy hơn.