Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liang Tianyun (Lương Thiên Vân), cô gái sinh năm 1990 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc sở hữu chiều cao vượt trội ngay từ bé và được nhận vào tuyển bóng rổ quốc gia khi đang học cấp 2. Khi ấy, nhiều chuyên gia dự đoán, Liang Tianyun có thể trở thành trụ cột của đội tuyển và mang vinh quang về cho tổ quốc trong tương lai.
Theo nghiệp bóng rổ từ rất sớm, Liang Tianyun đem lòng yêu một chàng trai là đồng nghiệp nhưng đáng buồn là bạn trai của cô lại mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời. Gặp cú sốc quá lớn, cô gái 20 tuổi cao 2m đã quyết định bỏ bóng rổ để trở về với cuộc sống bình thường, khiến cho giới thể thao lẫn NHM bóng rổ Trung Quốc tiếc nuối.
Sau khi tìm được công việc mới ở Hắc Long Giang, Liang Tianyun quen biết và yêu chàng trai kém 1 tuổi Wang Jin Bao (Vương Kim Bảo). Anh chàng này vốn ở nông thôn lên mưu sinh trên thành phố bằng đủ thứ nghề trước khi trở thành một HLV thể dục.
Tình yêu của họ nảy nở, và sau hai lần được bạn trai dẫn về quê ra mắt, Liang Tianyun và Wang Jin Bao đã chính thức cưới nhau vào năm 2015. Người ta nói đây là cặp đôi "cộc lệch" bởi người chồng Wang Jin Bao quá thấp so với vợ. Tuy nhiên Wang Jin Bao cao tới 1m84, dĩ nhiên anh chỉ thấp hơn so với vợ Liang Tianyun (2m) còn hơn rất nhiều người khác.
Chi tiết mà người ta nhớ mãi về cặp đôi này chính là lần ra mắt nhà chồng lần đầu tiên của Liang Tianyun, khi có cô gái đã bị cộc đầu vào cửa, tuy nhiên lần sau về thì cửa đã được nâng cao hơn nên cô gái dễ dàng đi lại.