Nam từ liêm
-
Trên đoạn đường Sa Đôi, Nam Từ Liêm, Hà Nội, vốn ít người qua lại, nhưng rác thải ngập tràn; Nước sông Nhuệ tại trạm bơm đầu nguồn sủi bọt trắng xóa, có dấu hiệu chảy ngược ra sông Hồng... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
(Dân trí) - Hai tuần trước ngày con thi giữa kỳ, chị Nguyễn Thu Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải nhờ mẹ ruột vốn là giáo viên ngữ văn từ quê lên để kèm học cho con.
-
Mới đây, một nam shipper bất ngờ lao xuống hố ga không nắp trên đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cả chiếc xe máy nằm lọt thỏm bên dưới hố ga, rất may, tài xế không bị thương nặng.
-
Tại công viên Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và một số tuyến đường xung quanh rộ lên việc chiếm dụng vỉa hè, không gian chung để làm dịch vụ cho thuê chỗ ngồi uống nước.
-
Sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh tình trạng buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ chất thải gây mất vệ sinh môi trường tại khu chợ tạm Tân Mỹ, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc xử lý và có văn bản phản hồi.
-
Một người đàn ông đã bỏ lại xe máy tại nút giao Hàm Nghi - Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và đi bộ về nhà khi Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Thành phố Hà Nội) yêu cầu thổi nồng độ cồn để kiểm tra vào tối 3/10.
-
Theo đơn đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết mà phụ huynh cung cấp, giá của mỗi tiết học liên kết lên đến gần 4,8 triệu đồng cho thời lượng 35 phút trên quy mô 50 học sinh.
-
Cầu vượt dành cho người đi bộ nằm trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 3 lối lên xuống, trong đó có 1 lối ở giữa đi thẳng vào bãi cỏ khiến nhiều người thắc mắc.
-
Cạnh khu vực chợ tạm Tân Mĩ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) xuất hiện tình trạng nhiều tiểu thương ngồi bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất trật tự đô thị.
-
Biết bố mẹ có tiền nhưng không cho để trả nợ, Lê Huy Hoàn đã tạo hiện trường giả bị chủ nợ chặt ngón tay, đồng thời gửi ảnh ngón tay giả (đặt mua trên Shopee) cho em gái ruột để đòi số tiền hơn 100 triệu đồng từ gia đình.