Nghi án giết mẹ người tình: Thầy giáo oán hận vợ “hờ” phụ tình

Xuân Lực Thứ ba, ngày 25/04/2017 18:25 PM (GMT+7)
Trần Xuân Thu tâm sự với lãnh đạo công an rằng, chị B.C không chung thủy, bỏ mình theo người khác.
Bình luận 0

img

Việc bà N.T.T. tử vong, xác bị bỏ trong bao tải khiến người dân xã Vân Trục bàng hoàng

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà N.T.T (71 tuổi, ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nghi phạm liên quan đến vụ việc là Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học ở xã Vân Trục) đã bị cảnh sát bắt giữ. Thu là người chung sống như vợ chồng với chị T.T.B.C, con gái bà N.T.T.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phan Trọng Phúc – Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết: Tối 21.4, ông Phúc nhận được tin báo qua điện thoại của chị B.C về việc, chị không liên lạc được với mẹ.

Chị B.C gọi điện vào máy của bà T thì Trần Xuân Thu nghe máy. Thu nói với chị B.C, đã đưa bà T đi bắt xe sang huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) nên không có nhà. Chị B.C hỏi thăm thì được biết mẹ không sang nhà người thân ở huyện Tam Dương nên đã báo công an.

Chiều tối 21.4, Thu chở con trai chị B.C là cháu V.P (4 tuổi, con đỡ đầu của Thu) ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa và cổng nhà.

Do không vào được nhà nên chị B.C đã báo cáo công an và chính quyền địa phương cùng tới phá cửa vào trong.

Ông Phúc cho biết, tối 21.4, ông liên tục nhận được tin nhắn của Thu tâm sự về chuyện tình cảm với chị B.C. Trong tin nhắn gửi ông Phú, Thu thể hiện sự oán hận với chị B.C vì bị phụ tình.

Theo ông Phúc, chị B.C và Thu có quan hệ tình cảm khoảng 3-4 năm. Hai người chung sống như vợ chồng dù không có hôn thú. Thời gian gần đây, Thu và chị B.C có mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị B.C đã bỏ đi làm. Thu cho rằng, chị B.C bỏ mình đi theo người khác.

“Ý Thu nói rằng, ông ấy đầu tư cho chị B.C từ nhà cửa, bàn ghế, ti vi, điện thoại đến tiền đi học nghề. Nhưng chị B.C lại không chung thủy, bỏ ông ấy đi theo người khác, không quan tâm tới ông ấy và gia đình”, ông Phúc kể lại nội dung tin nhắn với Trần Xuân Thu.

Khi nhận được tin nhắn của Thu, ông Phúc nhận định, Thu đang ở cùng cháu V.P nên đã nhắn tin động viên đối tượng bình tĩnh, đưa cháu về rồi giải quyết.

Đến sáng sớm 22.4, không thấy mẹ, con trai và Thu trở về, chị B.C đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Vân Trụ đã báo công an cấp trên vào cuộc điều tra.

Theo ông Phúc, đêm 22.4, Trần Xuân Thu tiếp tục nhắn tin cho ông với nội dung, bà T chết là do trong lúc cúng bái đã lên đồng, tự lao đầu vào tường, lấy búa đập vào đầu mình. Sau đó, bà T dặn Thu trói người lại rồi bỏ xuống sông cho mát.

Thu cũng nhắn tin chỉ cho ông Phúc vị trí để thi thể bà N.T.T. Kiểm tra theo chỉ dẫn của Thu, Công an xã Vân Trụ phát hiện thi thể bà T. bị trói bỏ trong bảo tải để ở chuồng lợn nhà chị B.C.

Ông Phú tiết lộ thêm, sáng 23.4 khi ông gọi điện nói chuyện, Thu dọa sẽ tự tử cùng cháu V.P. “Tôi hỏi “anh đang ở đâu”, Thu đáp “chú định báo công an à, chú mà báo công an thì hai bố con tôi sẽ lao đầu vào ô tô chết”, ông Phú kể lại.

Ngay trong sáng 23.4, cảnh sát bắt giữ Thu tại thị trấn Lập Thạch khi đối tượng đang chuẩn bị đưa cháu V.P lên xe taxi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bi kịch cuộc đời của thầy giáo nghi giết mẹ người tình

Chị C. mang bầu cháu P. nhưng cha đứa bé lại không cưới nên Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem