Ngộ nghĩnh những “nông dân nhí” ở vùng cao

Công Xuân Thứ năm, ngày 14/05/2015 11:19 AM (GMT+7)
Không ở nhà làm nũng người lớn hay ham chơi cùng bạn đồng lứa, với nhiều đứa trẻ ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui là được cha, mẹ cho ra đồng để xem cấy lúa, nghịch ngợm với bùn và nông cụ.
Bình luận 0
Tại cánh đồng xã Long Hiệp, huyện Minh Long, nhiều người đi đường không khỏi bật cười khi nhìn thấy bé Đinh Văn Thinh (gần 3 tuổi), con trai của anh Đinh Văn Hít (28 tuổi), đang mím môi, cố sức cầm cái Trang (một loại nông cụ dùng để làm bằng mặt ruộng sau khi bừa) đẩy bùn từ bờ ra ngoài. Khi phát hiện có người lạ đang đứng nhìn, bé Thinh liền lội xuống ruộng bùn, chạy về phía người cha:
img

img

img

Sau nhiều lần được mẹ dẫn đi và ngồi xem trên bờ ruộng, bé Đinh Thị Xia, học lớp 1, con gái thứ 2 của chị Đinh Thị Min (27 tuổi), ở thôn Nước Nia, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà tỏ ra bắt chước khá "thành thạo" việc cấy lúa trên đồng ruộng:
img

img

img

Còn tại cánh đồng xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, những ngày nghỉ trên lớp, bé Đinh Thị Thư và em trai là Đinh Văn Nhu lại rủ nhau đi ra ruộng để chơi, xem người lớn làm và xúc tép:
img

img
                   
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem