Người con trai
-
Đang là “vua hàng thịt” ở chợ Hàng Da (Hà Nội), vợ chồng ông bà Nguyễn Đình Tung – Phạm Thị Tuyết quyết định bỏ nghề buôn bán về quê (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xây trang trại nuôi lợn.
-
Cụ Nguyễn Thị Trù chưa từng vào viện vì bệnh tật nhờ lối sống thanh đạm, lành mạnh.
-
Dù bị mù nhưng không bao giờ ông dùng gậy để dò tìm đường đi. Gia đình có 5 sào lúa, 3 sào khoai môn, trồng thêm đậu phộng, khoai sắn, rồi nuôi bò, heo… mỗi năm cũng được vài chục triệu đồng”.
-
Thời gian qua, tại xã Ninh Hưng (TX. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) xôn xao chuyện Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, trú tại thôn Trường Lộc) đã tàn nhẫn đẩy người yêu xuống vực thẳm rồi tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc trong nhà nghỉ.
-
Những tưởng sẽ được hưởng phúc con cháu không ngờ đến tuổi gần đất xa trời bà vẫn phải lận đận từng ngày từng giờ vì những đứa con bất hiếu, đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ già.
-
Dân Việt - Trong ngày hội kéo vợ, cả vùng rừng núi Pha Long rạo rực khác thường bởi những bàn chân rầm rập, những tiếng cười rộn rã. Và mùa xuân được kéo bật ra từ hừng hực sức xuân ấy.
-
Lên tầng thượng để lấy quần áo, người con trai bàng hoàng phát hiện mẹ mình tử vong trong tư thế treo cổ.
-
Dân Việt - Hơn 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Trúc (50 tuổi) trú thôn Tiên Nộm, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) đã nuôi 2 người con trai học đại học bằng nghề róc lá chuối bán cho những người làm Nem Huế.
-
Về ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), hỏi vợ chồng anh Tùng có 10 người con thì ai cũng biết… Ngạc nhiên hơn, vợ anh Tùng, chị Phạm Thị Năm mới 38 tuổi.
-
Kể từ ngày sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cứ tới ngày 26.9, người dân xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) lại cùng đến trước bia tưởng niệm 55 nạn nhân tử vong dưới chân cầu Cần Thơ…