Người dân Hội An chạy lũ: "Chưa có năm nào như năm nay"
Người dân Hội An chạy lũ: "Chưa có năm nào như năm nay"
Diệu Bình
Thứ năm, ngày 12/11/2020 15:40 PM (GMT+7)
Mùa mưa năm nay, phố cổ Hội An hứng chịu tổng cộng 7 đợt lũ. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 đến nay, người dân sống tại phố cổ phải trải qua 2 trận ngập lụt.
Do lũ từ thượng nguồn đổ về, kèm trời mưa trong những ngày qua đã khiến một số tuyến đường ở TP.Hội An bị nước lũ bủa vây.
Sáng 12/11, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa ngập nước sâu gần 2m. Tại các tuyến đường này, nước tràn vào nhà dân, hàng quán, nhà hàng…
Nước lũ dâng trong đêm 10/11 khiến nhiều người dân sinh sống tại phố cổ "trắng đên" dọn dẹp, kê cao đồ vật trong nhà.
Ông Đinh Văn Ba, chủ cửa hàng trên đường Bạch Đằng, chia sẻ: "Từ đầu tháng 10 đến nay, tôi đưa tài sản lên cao tránh trú và chưa dọn xuống vì mưa lũ liên miên. Vừa dọn dẹp cho trận lũ chưa đâu vào đâu, tôi đã phải tiếp tục chạy lũ. Bão số 13 lại gần đổ bộ. Chưa có năm nào như năm nay".
Mùa mưa năm nay, phố cổ Hội An đã hứng chịu tổng cộng 7 đợt lũ. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 đến nay, người dân sống tại phố cổ đã phải trải qua 2 trận ngập lụt, nhiều tuyến đường phố cổ Hội An ngập sâu trong nước.
Ghe thuyền là phương tiện đi lại duy nhất của người dân tại phố cổ lúc này.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết hiện, nước lũ dâng cao, xâm nhập vào nhà dân ở khu vực phố cổ. Lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán người dân ở các vùng ngập lụt để tránh lũ như phườngThanh Hà, Minh An, Cẩm Phô, xã Cẩm Kim... “Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp để gia cố, chống đỡ đối với các di tích nhằm bảo vệ trước mùa mưa lũ”, ông Hùng cho hay.
Các biển báo được đặt tại các điểm ngập, nghiêm cấm người dân di chuyển qua lại trong thời điểm này để đảm bảo an toàn.
Tin cùng chủ đề: Mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung năm 2020
Vui lòng nhập nội dung bình luận.