Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.













Sau 30 phút tìm kiếm, gia đình chị Khuyên mới có chỗ ngồi. Theo chị Khuyên, dù vị trí "chưa được ổn định lắm" nhưng cả nhà ai cũng vui, hào hứng. "Trời hôm nay dù khá nắng, nhưng với tinh thần yêu nước trào dâng, cả nhà tôi rất phấn khởi. Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025), tôi cũng đã đặt vé vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành với niềm tự hào dân tộc trào dâng.
Hiện tại, gia đình tôi chọn ngồi tại vị trí này từ bây giờ cho tới 20h tối nay để được xem các khối, các đoàn diễu binh qua con đường này. Vì tình yêu đất nước tôi sẵn sàng chờ đợi. Việt Nam muôn năm!”, chị Quyên hào hứng chia sẻ.

Cả đêm qua, chị Hoàng Thị Thanh (quê Tuyên Quang) và các con bồi hồi cảm xúc, khó ngủ chờ tới giờ xuống Thủ đô.
“Mẹ con tôi xuống tới nơi, ăn sáng ngồi uống cà phê, cứ nghĩ còn sớm nên gần 10h sáng mới đi tìm chỗ nhưng tìm mãi không có chỗ ngồi. Hôm nay trời Hà Nội khá oi nắng nhưng rất náo nhiệt. Mẹ con tôi như được hòa mình cùng dân tộc, cảm thấy tự hào, vui sướng và hạnh phúc đan xen.
Không chỉ riêng mẹ con tôi mà hầu như tất cả người dân Việt Nam đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc 80 năm đặc biệt này. Tại đây, mẹ con tôi được chứng kiến tình cảm mọi người xa lạ ngỡ thân thiết từ lâu. Cùng được reo hò mỗi khi máy bay tập huấn bay trên bầu trời, được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành. Nghĩ thôi tôi đã cảm thấy vui sướng vô cùng”, chị Thanh bày tỏ.



“Tôi thật hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, đất nước ngày càng phát triển. Tôi hy vọng có đủ sức khỏe để chờ đến chiều xem diễu binh, diễu hành”, bà Nón bày tỏ.
Cùng chung niềm vui, bà Nguyệt (ở phố Ông Ích Khiêm, Hà Nội) đã hào hứng ra ngay ngã tư Hùng Vương – Trần Phú từ sáng sớm để giữ chỗ. Theo bà, buổi tổng duyệt ngày 21/8 đã đông, nhưng không khí hôm nay còn tưng bừng hơn rất nhiều.
“Hôm trước mọi người khoảng hơn 10h mới xếp hàng thì nay từ 6h sáng tôi ra đã đông nghịt rồi. Tôi không nghĩ lại đông như vậy. Trời hôm nay nắng, tôi đã mang theo tấm bạt lớn để căng cho mọi người cùng ngồi. Có những bạn ở tỉnh xa về, tôi còn chở họ đi mua quạt, cờ, mũ… Mình ở gần không giúp được gì nhiều, nhưng những điều nhỏ nhất mình có thể làm được. Trước lạ sau quen, giúp được gì thì giúp, đó là tình cảm của người Hà Nội", bà Nguyệt chia sẻ.
Bà Nguyệt cũng xúc động khi nói về sự đoàn kết: "Tình cảm của người dân khiến tôi nhớ đến lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm: 'Đất nước là quê hương'. Ở đây, chúng tôi nhìn nhau như anh em ruột thịt. Không khí ngày hôm nay vui quá, là ngày hội lớn của đất nước, ngày Tết cũng không là gì cả, ngày này vui hơn gấp vạn lần".
Trước đó, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình được Bộ Quốc phòng đánh giá có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia.
Dự kiến sau 2 ngày tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ được tổ chức từ 20h ngày 27/8, Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6h30 ngày 30/8 trước khi bước vào buổi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.