Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip: Người dân Hà Tĩnh chôn cất cá voi theo phong tục truyền thống.
Chiều 8/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Xuân Hựu - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên: "Khoảng 8h sáng nay, người dân thôn 1, xã Cẩm Lĩnh phát hiện 1 con cá voi trôi dạt vào bờ.
Con cá voi này nặng nặng khoảng 800kg, dài 7m, khi mới trôi vào chưa chết hẳn, người dân đã cùng nhau đưa nó ra xa hơn để giúp nó sống lại nhưng không thành công. Ngay sau đó, chúng tôi đã thông báo với cơ quan chức năng để giải quyết. Loài cá này linh thiêng nên rất đông người tự nguyện đến chôn cất, mua hoa quả đến thắp hương, làm theo phong tục của địa phương".
Con cá voi nặng khoảng 800kg, dài 7m trôi dạt vào bờ khu vực tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), có dấu hiệu kiệt sức. Người dân địa phương đã nhanh chóng phát hiện, cùng nhau đưa cá ra khu vực sâu hơn với mong muốn cứu sống nó, nhưng sau nó chết rồi lại trôi dạt vào bờ.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân địa phương đưa xác cá voi lên bờ, phát hiện trên mình con cá voi này có nhiều vết xước.
Hàng trăm người tình nguyện đến để chôn cất cá voi theo phong tục của địa phương vùng biển. Trước khi chôn cất, ngư dân vệ sinh sạch sẽ và thành khẩn cúng dâng hương hoa cho cá voi sau khi chôn cất xong.
Cá voi được người ngư dân xem như vị thần biển cả, giúp họ đánh bắt được nhiều hải sản, mưa thuận gió hòa. Nên họ tôn thờ cá voi, đối xử rất mực cung kính và chu đáo, gọi cá voi đực là "cá ông," cá voi cái là "cá bà" cùng niềm tin tâm linh ăn sâu trong tiềm thức và gắn bó máu thịt truyền từ đời này sang đời khác.