Người lính

  • “Sống trong quân ngũ” là chương trình đang phát trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), khắc họa chân thực cuộc sống người lính.  
  • “Ngày ấy mặc dù đi Trường Sa rất nguy hiểm, nhưng đã là người lính, chúng tôi không được phép chùn bước trước khó khăn gian khổ. Dù có thể phải hy sinh tính mạng, nhưng bằng mọi giá chúng tôi phải giữ lấy chủ quyền biển đảo”.  Đó là tâm sự của thượng tá Trần Quốc Thống- nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 131 Hải quân.
  • Trưa ngày 30.4.1975, khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng qua hệ thống phát thanh, cả hai người lính nông dân miền quê Thanh Hóa là Trần Viết Cả và Đào Ngọc Vân đều có những kỷ niệm không thể quên vào giây phút lịch sử của cả dân tộc. Họ đều là những người bỏ màu áo nâu khoác lên người màu xanh áo lính, vì đất nước và dân tộc.
  • Hình tượng người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam với "tinh thần thép", những chiến công vẻ vang, sự hy sinh cao cả là nguồn cảm hứng vô tận cho những khúc tráng ca, giai điệu hào hùng ra đời.
  • Lời tòa soạn: Vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Canada - một đất nước vốn rất yên bình – đã làm nhiều người Canada cảm thấy choáng váng. Họ gọi đó là “hình thức mới của chiến tranh”. Đối với nhiều người Canada, chiến tranh là chuyện trên phim ảnh. Cựu nhà báo của Đài CBC - Pháp tại Canada đã viết riêng cho Báo điện tử Dân Việt về những cảm nhận mà người Canada đang phải trải qua. 
  • Một lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ bị bắn 27 lần ở khoảng cách gần, nhưng vẫn sống sót. Anh này còn đánh bại 4 tên khủng bố và trở về nhà đoàn tụ với vợ con.
  • Sau tiếng hô cuối của thuyền trưởng, cả tàu chỉ nghe thấy một tiếng “ùng” trầm và đục vang lên, bên mạn phải tàu một vầng lửa nháng lên dữ dội kèm theo cột khói đen, quả tên lửa xé gió lao vút đi cùng một vệt khói dài kẻ dọc bầu trời.
  • Trang web Photocollage dành riêng cho kỷ niệm 100 năm Thế chiến I bùng nổ với chùm ảnh lần đầu tiên được công bố. Những bức ảnh lồng ghép sau 100 năm cho thấy khung cảnh ở những nơi được chụp không hề thay đổi.
  • Vào những ngày này, báo chí thế giới đang sôi sục tin bài để cập nhật tình hình chiến sự ở Dải Gaza nhưng với tôi, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Israel đã gần 5 năm thì cuộc sống khi có giao tranh ở đây vẫn bình yên đến kinh ngạc.
  • Vĩnh biệt các anh, “những người đã lao vào bầu trời là họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc, có thể xảy ra bất cứ lúc nào…”