Người lính
-
Vĩnh biệt các anh, “những người đã lao vào bầu trời là họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc, có thể xảy ra bất cứ lúc nào…”
-
Khát khao cháy bỏng đến hòa bình, mềm dẻo như nhung lụa, nhưng ẩn chứa trong đó là những mạt kim cương rắn hơn sắt thép.
-
Những ngày này, những người lính ở Đại đội 66 (Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học) đang âm thầm phối hợp với các đơn vị khác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp Quốc hội lần này.
-
"Con lo cho ba - người mà con luôn yêu thương và tự hào nhất. Không biết ba có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không hay sự ngang ngược của kẻ thù lại làm ba ngày đêm thao thức".
-
Lần đầu tiên tôi gặp chị là vào mùa hè năm 1996, khi tôi đang là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ TP.HCM tại Hà Nội. Khi ấy chị vừa nhận chức quyền Tổng Biên tập Báo NTNN.
-
Bằng tình cảm, cảm xúc thật dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, em Phạm Thùy Linh-học sinh lớp 8D Trường THCS Tô Hoàng (Hà Nội) đã “vào vai” một người con gái nhỏ nơi đất liền gửi thư cho bố là chiến sĩ Hải quân ở quần đảo Trường Sa.
-
Ngày 29.3.2014 là ngày kỷ niệm 39 năm giải phóng quần đảo Trường Sa.
-
Ca sĩ Phương Thảo phát hành MV ủng hộ lính đảo Trường Sa đang bảo vệ vùng biển Tổ quốc.
-
Ngay trong lòng nước Pháp, cách thành phố Bordeaux 100km, khu vực Sainte-Livrade-sur-Lot được biết đến như “làng Việt Nam”, nơi hiện còn lưu giữ những dư âm một thời về Điện Biên Phủ, về Việt Nam, về Đông Dương...
-
Nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã cử phóng viên tìm đến những vùng quê của Việt Nam để viết về những ký ức hào hùng của trận đánh Điện Biên Phủ qua câu chuyện của những cựu chiến binh, nhân Kỷ niệm 60 năm Chiến dịch Điện Biên Phủ.