Người tốt việc tốt
-
Thấy bạn bị rơi xuống hồ nước, Y Nhơng đã cởi áo nhảy xuống hồ cứu hai bạn lên bờ.
-
Đôi vơ chồng già tìm đến tận nơi người đánh rơi tiền để trả lại, câu chuyện xúc động được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
-
Ở tuổi 17, K’Hiếu dũng cảm nuôi 3 trẻ mồ côi và những năm sau đó, cứ đứa trẻ nào bị bỏ rơi, bà lại mang về chăm sóc. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, bà vẫn không để chúng đói một ngày.
-
Bà Giàng Thị Sáng (sinh năm 1940) là người dân tộc Mông trú tại thôn Lùng Vi, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Nhà bà Sáng có 5 đứa con, gia đình khá khó khăn nhưng bà không hề đắn đo suy nghĩ khi đón thêm một đứa trẻ côi cút về nuôi.
-
Trong túi đồ cảnh sát giao thông thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) nhặt được có bộ sưu tập đá quý giá trị gần một tỷ đồng.
-
Trong lúc tuần tra, tổ công tác CSGT Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã nhặt được túi da chứa nhiều tiền mặt, nhẫn vàng và đá quý.
-
Phát hiện vị khách để quên túi xách có số tiền 100 triệu trên xe, tài xế taxi Mai Linh đã liên hệ với công ty để trả lại.
-
Hơn 3 tháng nay, nhiều người dân Đà Nẵng đã khá quen thuộc với hình ảnh một ông già đi xe máy kéo theo một cái thùng nổi bật với dòng chữ: “Cũ cho - sạch cho. Người cần dùng lấy dùng”. Đó là ông đang đi gom quần áo cũ cho những người nghèo.
-
Trên đường tới trường dự lễ khai giảng, 2 em học sinh lớp 12 nhặt được 1 túi xách bên trong có máy tính bảng, 1 điện thoại di động, hơn 400.000 đồng tiền mặt... và 2 em đã tới cơ quan công an trình báo, tìm người trả lại.
-
Một nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất trả lại hành khách gần 300 triệu đồng nhặt được.