Người yêu trẻ hứa chịu trách nhiệm với cái thai nhưng lại đưa ra yêu cầu cực khó đỡ

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 27/08/2021 00:08 AM (GMT+7)
Khi báo cho người yêu trẻ mình có thai, tôi té ngửa khi anh đưa lý do không thể cưới...
Bình luận 0

Tôi có thai mà người yêu nằng nặc không thể cưới, dù trước đó cũng đã chuẩn bị kết hôn. 

Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang làm kinh doanh tự do. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên cũng khát khao tìm lại hạnh phúc. Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi được 2 năm thì đứt gánh giữa đường. 

Hồi đó, tôi làm giáo viên tiếng Anh và có đi dạy thêm yoga ngoài giờ. Công việc của tôi vất vả, tất bật nhưng cho thu nhập tốt, đủ nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, gia đình chồng tôi lại không thông cảm cho tôi. Mỗi tối, tôi đi làm về, tôi đều được phần nguyên một mâm cơm toàn đồ thừa vương vãi. 

Mẹ chồng thường xuyên trách mắng tôi nặng lời. Bà nói tôi chỉ biết lo kiếm tiền chứ không biết chăm lo cho gia đình chồng. Rồi bà chê trách tôi lầm lì, ít nói, khinh người. Chồng cũ của tôi không làm ra tiền nhưng lại rất gia trưởng. Anh thường vào hùa cùng với bố mẹ chồng mắng mỏ, chì chiết tôi.

Bạn trai hứa chịu trách nhiệm với cái thai nhưng lại đưa ra yêu cầu cực khó đỡ - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân của tôi được 2 năm thì đứt gánh giữa đường. (Ảnh Sohu)

Tôi ra tối hậu thư với chồng cũ rằng nếu không ra ở riêng thì sẽ ly dị. Nào ngờ, chồng cũ đưa lá đơn để tôi ký luôn. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn 2 tháng thì anh cưới vợ mới. Giờ thì họ đã có với nhau 2 đứa con rồi. Lúc đó, tôi mới biết, chồng cũ đùng đùng đòi ly dị tôi vì lý do khác.

Quên đi chuyện hôn nhân tan vỡ, tôi tập trung phấn đấu sự nghiệp. Tôi vừa đi dạy học, vừa lo kinh doanh riêng. Trời thương tôi nên tôi buôn may bán đắt. Hiện tại, tôi đã tự mua nhà, mua xe riêng. Thành công trong sự nghiệp, lo được cho bố mẹ nhưng tôi vẫn đi về lẻ bóng. 

Nhiều lần mẹ khuyên tôi nên tìm người đàn ông nào đó để dựa vào. "Bố mẹ rồi cũng sẽ già, sẽ đi về gặp tổ tiên. Con nên tìm người có thể yêu thương, chăm sóc cho con", mẹ tôi nói.

Chờ đợi tương lai tốt đẹp với người yêu trẻ

Sau khi ly hôn, tôi đã hẹn hò với nhiều người đàn ông nhưng đều cảm thấy họ không hợp với mình. Ban đầu, tôi chọn đàn ông đã ly dị như tôi để thấu hiểu hoàn cảnh cho nhau. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Chắc do tôi kém duyên quá.

1 năm trước, tôi gặp được Khánh- một lái buôn chuyên đổ sỉ các mặt hàng cho tôi. Khánh kém tôi 8 tuổi, tướng mạo khá điển trai, phong trần. Ngày đầu gặp mặt, tôi thấy cậu ấy có vẻ thích tôi. Khánh chủ động tán tỉnh, cưa cẩm tôi mỗi ngày. 

Tôi sống một mình đã lâu, nay lại có người quan tâm nên cũng rung động. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng dù tình cảm không đi đến đâu thì tôi cũng cần "kiếm đứa con" để về già nương tựa.

Khánh kể với tôi rằng bố mẹ anh mất lâu rồi. Các anh em trong nhà anh cũng có gia đình riêng. Khánh rất yêu chiều tôi và quan tâm đến bố mẹ tôi. Hồi bố tôi bị gãy chân phải nhập viện, Khánh cũng chạy đôn chạy đáo rồi thức đêm thức hôm để lo cho bố tôi. 

Thấy "con rể tương lai" hiếu thảo, bố mẹ tôi cũng hết sức vun vén cho 2 đứa.

Chúng tôi dự định cuối năm nay, khi dịch bệnh tạm lắng thì sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ để hai đứa về sống chung với nhau. Hồi ấy, Khánh còn "chém gió" là anh đã tích cóp được khoảng 500 triệu, có thể góp tiền mua nhà với tôi.

Gần đây, tôi thấy trong người khang khác nên đã mua que về thử thai. Kết quả thử thai báo 2 vạch khiến tôi bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Khánh nói với tôi rằng anh không thể cưới tôi lúc này được. Tôi hỏi lý do thì anh không chịu nói.

Bạn trai hứa chịu trách nhiệm với cái thai nhưng lại đưa ra yêu cầu cực khó đỡ - Ảnh 2.

Biết tôi có bầu, bạn trai nói anh đang nợ nần, không thể cưới tôi được. (Ảnh Pinterest)

Thấy tôi nói rằng sẽ cắt đứt hết quan hệ thì người yêu mới nói với tôi rằng anh đầu tư tiền ảo trên mạng, bị thua lỗ 1 tỉ. Anh đã trả nợ được phân nửa. Giờ thì bên tín dụng đen đang ráo riết truy lùng anh. 

Khánh nói anh phải đi trốn chứ nếu tổ chức đám cưới, đám giang hồ sẽ đến phá tanh bành. Anh chị em trong nhà anh cũng nghèo nên anh chỉ biết trông cậy vào tôi.

Với tôi, khoản tiền 500 triệu đó không phải là lớn. Nhưng tôi đang băn khoăn không biết những lời người yêu nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Và tôi có nên bỏ 500 triệu ra để "mua bố cho con" hay không? Xin mọi người góp ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem