Nguyễn thị hiền
-
Một gánh muối 35kg, có giá 25.000 đồng, tính ra 1kg muối giá chưa đạt nổi 700 đồng. Cả ngày "rang" mình trên những cánh đồng muối trắng nóng như thiêu đốt vậy, nên nhiều diêm dân ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đành phải bỏ hoang ruộng muối...
-
Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) trồng giống nho mới NH 01-26, chia sẻ: Giống nho mới thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở địa phương, khả năng chống chịu sâu bệnh, ra hoa và đậu quả tốt, ít bị nứt trong điều kiện mưa gió, quả chín ngọt và thơm đặc trưng
-
Ngày 7/12, Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hoan cho biết, ông đã ký văn bản gửi Công an phường Trà Bá, TP.Pleiku đề nghị xác minh việc bà Võ Thị Tuyết và ông Nguyễn Hồng Lâm - Trưởng phòng sử dụng và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh vay mượn hàng tỷ đồng và không trả đúng như cam kết.
-
Xuất thân trong một gia đình có 3 đời làm nghề nước mắm Cửa Khe, bà Nguyễn Thị Hiền, 48 tuổi, (ở thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã chọn con đường tiếp nối nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình để phát triển sự nghiệp.
-
Chủ quán đồ nướng bắt nữ khách hàng quỳ gối rồi chửi bới thậm tệ là Nguyễn Văn Thiện, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, chưa có tiền án, tiền sự.
-
Nằm sâu trong thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), gia đình bà Nguyễn Thị Hiền đã tạo được một “miệt vườn” cây ăn trái độc đáo. Với đủ loại cây trái như sầu riêng, chôm chôm Thái, măng cụt, bưởi Năm Roi, dừa xiêm… đã giúp gia đình bà vừa có nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có nguồn thu nhập cao.
-
Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hiền (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) phát hiện một chiếc ba lô bên đường trong khi đi tập thể dục, bên trong ba lô có 6 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Gia đình liền báo cơ quan công an, để trả lại cho người đánh rơi...
-
Sau cả chục năm dày công, vun trồng, chị Hiền đã có cả nghìn cây mít Thái cho thu hoạch. Cây nào cũng sai trĩu quả, có cây cho 2-3 tạ quả, hứa hẹn một mùa bội thu.
-
Trong lúc làm vệ sinh hành lang gần Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) hộ lý Nguyễn Thị Hiến nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng. Chị Hiến đã thông báo trên loa Bệnh viện để tìm người trả lại.
-
Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1978) ở xóm Đá Dựng, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kì công trồng dứa, phủ xanh đất trống đồi trọc. Không những vậy, chị Hiền còn sáng tạo ra cách nâng cáo giá trị của cây dứa bằng cách ép nước rồi mang bán...