"Nhà ăn 0 đồng" – nơi gắn kết những trái tim yêu thương

Lan Anh Thứ sáu, ngày 22/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Hơn 10 năm nay, bà Trần Cẩm Tuyết (70 tuổi, Hà Nội) vẫn đau đáu mở được quán cơm chay 0 đồng dành cho người lao động nghèo. Đến đầu năm 2022, tâm nguyện ấy thành hiện thực. Từ đó, lòng hướng thiện, cái tình của bà được lan toả đi khắp nơi. Mỗi ngày nhà ăn phát khoảng 200 suất ăn trưa .
Bình luận 0

U Cẩm là cái tên thân thương mà các bạn tình nguyện viên, các khách hàng đến ăn cơm gọi bà Tuyết.

Trong con ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, "Nhà ăn 0 đồng" do U Cẩm mở luôn tràn ngập tiếng cười nói của các bạn tình nguyện viên, cô Thư, cô Chanh – đầu bếp của quán. 

Tại đây, mọi người đều coi nhau như người nhà.

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 1.

Mỗi ngày nhà ăn làm khoảng 200 suất cơm trưa dành cho những người lao động nghèo và người thích ăn chay hướng thiện. Ảnh: L.A

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, U Cẩm đều một mình đi chợ sớm mua đồ ăn về chế biến. U Cẩm kể: "Một bữa chay cần 7 món. Thực đơn mỗi ngày đều sẽ được thay đổi. Vì vậy, việc đi chợ hay vào bếp đều do tôi đảm nhiệm chính, những bạn tình nguyện khác chỉ phụ giúp những lúc quá nhiều việc.

Mở ra "Nhà ăn 0 đồng", tôi chỉ mong giúp đỡ được nhiều người hơn, vì ngoài kia còn nhiều người khó khăn lắm. Ngoài ra, tôi cũng mong mọi người ăn chay để tâm thanh tịnh, cuộc sống an lành, hoà bình".

Bén duyên với quán từ những ngày đầu mở hàng, anh Phạm Ngọc Văn (quê Nam Định) cho biết, bản thân anh là người thích ăn chay và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mặc dù có công việc riêng thế nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian ra quán giúp đỡ mọi người. 

"Cả tôi, các cô đầu bếp hay các bạn học sinh, sinh viên làm thiện nguyện tại "Nhà ăn 0 đồng" đều tự nguyện không nhận lương từ U Cẩm. Mọi việc đều phát từ tâm" - Anh Văn chia sẻ.

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 2.

Những suất ăn chay nhưng vẫn luôn đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 3.

Mỗi suất "phở bò" chay đầy đủ hương vị, thanh ngọt từ nước hầm rau củ đến đậm đà bởi những "miếng thịt" chay.

Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 4.

Một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đẹp mắt do chính tay U Cẩm chế biến. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 5.

Ngoài các suất cơm, "Nhà ăn 0 đồng" còn chuẩn bị đồ ăn tráng miệng cho khách đến ăn cơm trưa. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 6.

Nụ cười hạnh phúc trên môi những vị khách quý khi đến "Nhà ăn 0 đồng" ăn trưa. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 7.

Bà Tần (80 tuổi, quận Nam Từ Liêm) làm nghề nhặt ve chai, đồng nát ghé quán chay chia sẻ: "Đồ ăn ở đây rất ngon. Lần nào tôi cũng ăn hết suất của mình". Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 8.

Làm nghề chạy xe ôm quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Xuân Bình trở thành "khách ruột" của "Nhà ăn 0 đồng". Ông cho biết: "Tôi biết đến quán chay từ những ngày đầu mới mở, trưa nào tôi cũng ghé quán ăn. Đồ ăn rất ngon, bảo đảm sạch sẽ". Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 9.

Khoảng từ 10h30 đến 12h là thời gian quán chay đông khách nhất. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 10.

Ngoài những lao động nghèo, những người yêu thích ăn chay cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 11.

Chú Trần Thanh Toan làm bảo vệ ở một toà nhà gần "Nhà ăn 0 đồng" cũng là một khách hàng quen của Nhà ăn. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 12.

Mỗi thượng khách đến với "Nhà ăn 0 đồng" đều có những ấn tượng, dư vị cảm xúc khác nhau. Họ gửi những lời yêu thương, lời cảm ơn chân thành đến U Cẩm, các cô đầu bếp cũng như các bạn thiện nguyện viên tại Nhà ăn 0 đồng. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 13.

Lời yêu thương của một vị khách khi đến ăn trưa tại quán chay. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 14.

Các vị khách sau khi ăn đều rửa phần bát của mình. Đây là hành động đẹp vừa giúp cho người ăn có tinh thần tự giác cũng như giúp đỡ những thành viên trong "Nhà ăn 0 đồng" bớt vất vả. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 15.

Những suất ăn dinh dưỡng, đẹp mắt. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 16.

U Cẩm trực tiếp đem đồ ăn tráng miệng đến những vị khách. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 17.

U Cẩm hào hứng khi kể về tâm nguyện mở một quán ăn chay, phát tâm hướng thiện cho mọi người. Ảnh: L.A

Nhà ăn 0 đồng – nơi gắn kết những trái tim yêu thương - Ảnh 18.

Sau mỗi buổi phát cơm chay 0 đồng, U Cẩm và anh Văn tâm sự, trò chuyện và chia sẻ những điều lạc quan trong cuộc sống. Ảnh: L.A

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem