Cú ngã quỵ của Eriksen và những điều kỳ diệu xảy ra trên sân Parken

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 13/06/2021 11:25 AM (GMT+7)
Trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại lượt trận đầu tiên bảng B EURO 2020, tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch bất ngờ đột quỵ và sau đó đã được sơ cứu để vượt qua nguy hiểm. Nhiều người yêu bóng đá đã chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của mình về sự kiện này.
Bình luận 0

Một cuộc sống đã được cứu

Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngay đêm qua, khi chứng kiến vụ tai nạn của Eriksen: "Những gì đã chứng kiến ở sân Parken, Copenhagen, khiến mình xúc động thực sự". 

Anh bình luận: Những người có mặt trên sân đã phản ứng rất nhanh, rất chuyên nghiệp và rất bình tĩnh. Trọng tài chính Anthony Taylor chỉ mất vài giây để hiểu sự nghiêm trọng của tình hình và nhanh chóng dừng trận đấu, gọi nhân viên y tế vào sân ngay. 

Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Tôi xúc động với những gì được thấy ở sân Parken" - Ảnh 1.

Tình huống Eriksen đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Ảnh: Daily Mail

Đội trưởng Simon Kjaer thì có mặt ngay cạnh đồng đội và xem xét xem Eriksen có nuốt lưỡi không. Anh cũng gọi nhân viên y tế, sau đó anh và các đồng đội đứng chắn cho Eriksen để không ai có thể quay cảnh đó. Cuối cùng, anh ra an ủi vợ của Eriksen. 

Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Tôi xúc động với những gì được thấy ở sân Parken" - Ảnh 2.

Đội trưởng Kjaer an ủi, động viên vợ của Eriksen

Trong khi đó, trên khán đài, các cổ động viên hai đội cư xử rất văn minh. Họ động viên Eriksen bằng cách cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian” thì cổ động viên Đan Mạch hô “Eriksen”. Đội ngũ y tế thì xử lý rất nhanh, chuyên nghiệp. 

Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Tôi xúc động với những gì được thấy ở sân Parken" - Ảnh 3.

Các cầu thủ Đan Mạch đứng che chắn và cầu nguyện khi Eriksen được sơ cứu. Ảnh: Daily Mail

Một cuộc sống đã được cứu, bởi những người hùng có mặt trên sân, dù là trọng tài, cầu thủ, các nhân viên y tế cho đến cổ động viên. Xin cám ơn họ vì tất cả. Hôm nay, câu chuyện không phải là thắng thua, là tỷ số nữa, mà là cách làm thế nào để cứu sống một con người. Chúc Christian Eriksen sớm bình phục...".

Chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn

Trong khi đó, bạn đọc Hà Trần Yến Nhi - một người hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá nói chung, bóng đá Đức nói riêng - không nén được cảm xúc khi viết những dòng này trên trang cá nhân của cô: 

"Những gì đã diễn ra ngày 12/6/2021 sẽ được ghi nhớ mãi. Bóng đá đâu phải chỉ là 1 trò chơi 22 gã đàn ông tranh nhau một quả bóng. Bóng đá, trong những hoàn cảnh khó khăn thế này còn là câu chuyện về tình anh em, tình người có thể cứu sống một trái tim đã đột ngột ngừng đập. Trái tim của Christian Eriksen". 

Yến Nhi chia sẻ những suy nghĩ của mình khi được chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra trên sân sau đó: Cảm ơn trọng tài Anthony Taylor, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch Simon Kjaer và đặc biệt là tất cả các bác sĩ đã giúp sân Parken, Copenhagen không trở thành nơi diễn ra một thảm kịch bóng đá, khi mà trái bóng EURO mới chỉ lăn được 2 ngày. 

Eriksen đột quỵ và vẻ đẹp đậm chất nhân văn của bóng đá - Ảnh 4.

Simon Kjaer tỏ ra rất xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay. (Ảnh: FB)

Khi trận đấu được tiếp tục, các cầu thủ Đan Mạch ra sân trong tiếng vỗ tay của khán giả và đội tuyển Phần Lan. Khi Joel Pohjanpalo ghi bàn vào lưới Schmeichel, anh giơ tay từ chối ăn mừng và các cầu thủ còn lại của Phần Lan cũng làm theo. 

Chỉ trong 10 phút chóng vánh, chúng ta đã được chứng kiến sự chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn của tất cả những con người có mặt trên sân hôm nay. Đồng đội của Eriksen ở Inter Milan - Lukaku sau khi ghi bàn cho đội tuyển Bỉ đã đi thẳng tới máy quay nói: "Chris, Chris, tớ yêu cậu!". 

Đội tuyển Đức là tập thể nhanh nhất thể hiện sự quan tâm và gửi lời chúc tới Eriksen. 

Eriksen đột quỵ và vẻ đẹp đậm chất nhân văn của bóng đá - Ảnh 5.

ĐT Đức gửi lời chúc tốt đẹp đến Eriksen

"Bóng đá thật đẹp. Và để không phụ lòng tất cả mọi người, làm ơn, Christian Eriksen, người bạn cùng tuổi, bạn không được phép là Antonio Puerta thứ hai. Bạn phải là chú lính chì dũng cảm nhất, ít nhất là qua cơn bĩ cực này", Yến Nhi gửi gắm lòng mình tới Eriksen.

Và đúng là điều kỳ diệu tiếp theo đã xảy ra, như một phần thưởng - hệ quả tất yếu từ những điều kỳ diệu xảy đến trước đó trên sân Parken. Eriksen đang hồi phục.

Tiền đạo Lukaku chia sẻ với báo giới sau trận đấu với ĐT Nga: "Tôi đã khóc rất nhiều bởi lo lắng, sợ hãi. Chúng tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Tôi dành thời gian đồng hành với Eriksen còn nhiều hơn gia đình của mình. Tâm trí tôi luôn hướng về Eriksen, gia đình, bạn gái và hai đứa con của anh ấy".

Chia sẻ với truyền thông về tình trạng sức khỏe của Eriksen, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đan Mạch - Peter Moller cho biết: “Eriksen đổ gục xuống sân và đã được bác sĩ hỗ trợ, điều trị tim ngay ở sân. May mắn thay, Eriksen đã tỉnh táo khi rời sân vận động. Chúng tôi đã liên hệ với Eriksen và các cầu thủ đã nói chuyện với cậu ấy. Đó là một tin tốt lành”.

Được biết, trước khi trận đấu được tổ chức trở lại, Eriksen đã gọi điện cho đồng đội để thông báo tình trạng sức khỏe và động viên Đan Mạch tiếp tục thi đấu. Các đồng đội cũng khẳng định sẽ chiến đấu vì Eriksen.

Theo thông tin mới nhất mà bác sĩ Jesper Kjærgaard cập nhật về sức khỏe của Eriksen, bệnh viện đang kiểm tra để tìm ra nguyên nhân tiền vệ người Đan Mạch đổ gục ngay trên sân bóng.

Bác sĩ Jesper Kjærgaard của Trung tâm Tim mạch ở Rigshospitalet cho biết: “Chúng tôi sẽ điều tra xem liệu có phải do tim ngừng đập đã gây ra tình trạng bất tỉnh của Eriksen hay không. Tuy nhiên, nếu không phải do tim ngừng đập thì có thể là do một nhóm bệnh khác. Eriksen đang được bác sĩ kiểm tra”.

Khán giả xem trận Đan Mạch và Phần Lan đã động viên Christian Eriksen bằng cách hô vang tên anh trên khán đài. Khi khán giả của Phần Lan hô to "Christian" thì khán giả của Thụy Điển sẽ nối tiếp "Eriksen" và sau đó là những tràng vỗ tay đầy tình yêu thương. (Clip: BTC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem