Nha ngheo
-
Nhiều năm nay, người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Phương, SN 1991 trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cùng con gái sống trong túp lều tạm bợ, được chắp vá bằng những tấm ván cũ, tôn rách, bao bì... có nguy cơ sập khi mùa mưa bão tới.
-
Hồng Ngọc đón nhận tờ giấy báo nhập học của trường Nhân văn bằng hai hàng nước mắt buồn bã.
-
Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông – Hà Nội) trong ngày đầu năm mới 2019, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh một người mẹ già ngồi khép mình vào một góc để ăn vội bát cháo rồi lại hớt hải chạy vào phòng bệnh chăm con.
-
Lau những dòng nước mắt trên gò má, bà Chiểu (Hà Tĩnh) bảo đã đi cầm cố miếng đất lấy tiền cho cháu đi học, song bị từ chối.
-
Cậu bé 8 tuổi đi bộ đến trường trong thời tiết âm 9 độ C năm nay đón một cái Tết sung túc hơn nhưng cậu vẫn còn một tâm nguyện chưa thực hiện được.
-
Yêu nhau đã đến độ chín muồi, khi tôi khăng khăng đòi về nhà anh ra mắt thì mới biết được chuyện này.
-
Vì hoàn cảnh khó khăn, anh phải nói dối mẹ rằng căn bệnh đã được chữa khỏi để bà không còn lo lắng.
-
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ bệnh nặng nằm liệt giường, thế nhưng em Lê Trường Xuân vẫn học giỏi, "ẵm" điểm 10 tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
-
Hoài Linh "soi" các thí sinh diễn cảnh nhà nghèo ở "Tài tử tranh tài" bởi bản thân anh cũng từng trải qua như vậy.
-
Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô bé 7 tuổi vẫn tiếp tục đi học và phụ giúp ông bà.