Những kỳ án chưa có lời giải ở nước Mỹ

Chủ nhật, ngày 17/12/2017 13:30 PM (GMT+7)
Các nạn nhân bị sát hại dã man nhưng manh mối những kẻ giết người để lại ở hiện trường quá ít ỏi, khiến các nhà điều tra đi vào ngõ cụt trong nhiều vụ kỳ án ở Mỹ.
Bình luận 0

Tên sát nhân Zodiac

img

Lệnh truy nã Zodiac theo sự miêu tả của ba nhân chứng. Ảnh: Los Angeles Times

Vụ án giết người hàng loạt do một kẻ tự xưng là Zodiac thực hiện, xảy ra từ 12.1968 đến 10.1969 tại miền bắc bang California, với 37 nạn nhân bị sát hại dã man.

Kẻ sát nhân mỗi khi gây án xong đều gửi đến cảnh sát và báo chí địa phương một bức thư được mã hóa, thuật lại quá trình gây án cũng như cung cấp đầu mối cho những vụ án tiếp theo.

Mặc dù cảnh sát và những người quan tâm đã rất cố gắng, nhưng chỉ một trong hàng chục bức thư của Zodiac được giải mã. Trong bức thư này, hắn tuyên bố “thích giết người là bởi điều đó thú vị hơn giết động vật hoang dã trong vườn và con người là loài động vật nguy hiểm nhất cần phải giết”.

Cảnh sát xác định được một số nghi phạm nhưng không có đủ bằng chứng để kết tội. Trong một lần gây án tại San Francisco tháng 10.1969, Zodiac bị ba cậu bé nhận diện. Mặc dù vậy, các miêu tả cũng rất chung chung. Đó là một người đàn ông da trắng tầm 25-30 tuổi, dáng người cao lớn với mái tóc húi cua.

Cảnh sát lập tức tiến hành truy lùng, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, lần bắt hụt này cũng khiến kẻ sát thủ máu lạnh dừng tay. Cơ quan tư pháp bang California vẫn để mở vụ điều tra cho đến tận ngày hôm nay.

“Thược dược đen”

img

Ảnh Elizabeth Short khi bị bắt năm 1943. Ảnh: Wikipedia

Ngày 15.1.1947, cô Elizabeth Short được phát hiện đã chết với cơ thể bị cắt làm đôi tại quận Leimert Park, thuộc thành phố Los Angeles. Truyền thông gọi đây là vụ án Thược dược đen (Black Dahlia), bởi hai chữ cái BD được khắc đầy trên hai đùi cô.

Thi thể nạn nhân bị bỏ lại tại một bãi đất trống, bị cắt làm đôi từ phần thắt lưng. Khuôn mặt Short bị rạch ngoác từ góc miệng đến mang tai. Phần thân trên cơ thể được hung thủ lau sạch và xếp hai tay qua đầu nạn nhân. Phần da thịt đùi và ngực bị lột bỏ, bộ ruột được đặt dưới mông.

Cảnh sát cũng phát hiện được một bao xi măng dính máu và một dấu chân giữa những vệt lốp ô tô, ngay gần hiện trường vụ án.

Short sinh ra trong một gia đình bất hạnh với người cha tự tử năm cô 6 tuổi. Cô có một cuộc sống tình cảm phức tạp và từng bị bắt năm 1943 khi mới 19 tuổi vì tội uống rượu khi chưa đủ tuổi.

60 người, đa phần là đàn ông, tự nhận mình là kẻ sát nhân, trong đó có 25 người bị cảnh sát đưa vào danh sách tình nghi. Nhưng với một loạt điều tra sau đó, cảnh sát không thể chứng minh được ai trong số nghi phạm là hung thủ thực sự. Vụ án Black Dahlia cho đến nay vẫn chưa có lời giải và là một trong những vụ giết người bí ẩn nhất Los Angeles.

Vụ án “Thược dược đen” còn trở thành chất liệu cho bộ phim cùng tên được sản xuất và ra mắt hồi năm 2006, với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Josh Harnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart và Hilary Swank.

Hoa hậu nhí của nước Mỹ bị sát hại

img

Bé JonBenet Ramsey khi giành vương miện Hoa hậu nhí toàn Mỹ năm 1996. Ảnh: Polaris

Ngày 26.12.1996, bé gái 6 tuổi JonBenet Ramsey được tìm thấy đã chết trong hầm nhà em tại quận Boulder thuộc bang Colorado, chỉ 8 tiếng sau khi gia đình báo mất tích và nhận được thư đòi tiền chuộc 118.000 USD.

Trước đó không lâu, bé JonBenet đạt giải Hoa hậu nhí toàn Mỹ và khoản tiền chuộc gần bằng với giá trị giải thưởng. Trong khi gia đình đang chuẩn bị tiền chuộc, ông John Ramsey phát hiện xác chết của con gái trên sàn hầm rượu chiều cùng ngày.

JonBenet nằm ngửa, hai cánh tay bị trói bằng dây thừng phía trên đầu, một sợi dây khác quấn quanh cổ. Một mẩu ống nước màu đen ngáng ngang miệng. Nguyên nhân của cái chết được xác định là ngạt thở do bị siết cổ. Nạn nhân còn bị rạn não do một vật sắc đập vào đầu và bị xâm hại tình dục.

Do cảnh sát không tính đến trường hợp nạn nhân bị giết tại nhà, nên hiện trường vụ án bị xáo trộn nghiêm trọng, không để lại nhiều dấu vết có giá trị. Các thành viên trong gia đình Ramsey được coi là nghi phạm chính, nhưng sau đó được chứng minh là vô tội nhờ các xét nghiệm ADN.

Tháng 6.2006, cựu giáo viên John Mark Karr thú nhận đã sát hại bé JonBenet, nhưng cảnh sát buộc phải trả tự do cho người đàn ông này bởi mẫu ADN không trùng khớp với hung thủ tại hiện trường. Vụ án đi vào ngõ cụt.

Vụ án sát hại Bonnie Lee Bakley

img

Bonnie Lee Bakley. Ảnh: AP

Bonnie Lee Bakley là vợ của nam diễn viên Mỹ gạo cội Robert Blake. Hai người kết hôn năm 2000.

Ngày 4.5.2001, Blake và Boonie cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Italy ở Los Angeles, nơi Blake là khách quen.

Khi lên xe để ra về sau bữa tối, Blake nhận ra là ông để quên một khẩu súng trong nhà hàng và quay lại để lấy nó. Tuy nhiên, khi trở lại xe, ông phát hiện Bonnie đã chết ở ghế phía trước, với một vết đạn ở trên đầu. Blake chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng đã quá muộn.

Sau một năm điều tra, Blake bị bắt và buộc tội sát hại vợ. Tuy nhiên, vào ngày 15.3.2005, một bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong hơn 36 tiếng trước khi phán quyết Blake vô tội.

Tháng 11 năm đó, Blake lại bị phán quyết chịu trách nhiệm pháp lý về cái chết của vợ tại một tòa án dân sự. Ba con út của Bonnie đã kiện ông và khăng khăng rằng ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ họ. Tòa án đã yêu cầu Blake bồi thường 30 triệu USD. Vụ sát hại Bonnie đến nay vẫn chưa sáng tỏ.

Vụ án mất tích của Chandra Ann Levy

img

Chandra Ann Levy. Ảnh: Telegraph

Chandra Ann Levy sinh năm 1977, sống ở Washington và đang làm thực tập sinh tại Cục Nhà giam Liên bang khi cô mất tích hồi đầu tháng 5.2001. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng ở một phòng tập thể hình tại thủ đô Washington ngày 30.4.2001.

Cảnh sát đã kiểm tra nơi ở Levy và tìm thấy các giấy tờ cá nhân, hành lý đã được đóng gói vẫn còn nguyên. Căn phòng không có dấu hiệu gì của xô xát.

Một cuộc tranh cãi nổ ra khi chuyện Levy có quan hệ với dân biểu Gary Condit, người đã kết hôn, bị bại lộ. Gia đình của Levy nghi ngờ Condit đang nắm giữ những thông tin liên quan đến sự mất tích của con gái họ, nhưng ông này không lên tiếng.

Suốt nhiều tháng, gia đình Levy đã tổ chức các buổi cầu nguyện với hy vọng cô sẽ quay về. Họ đăng tin tìm con gái khắp nơi. Các đội tìm kiếm cũng lục tung khu rừng mà Levy thường chạy bộ nhưng không tìm được manh mối nào.

22.5.2002, một người đàn ông phát hiện ra những mẩu xương và nhiều mảnh quần áo ở công viên Rock Creek, gần nhà của Levy ở Washington. Văn phòng Pháp y thành phố xác định những vật chứng này là của Levy. Họ kết luận rằng đây là một vụ giết người nhưng không xác định được nguyên nhân cái chết của Levy và cũng chưa tìm ra thủ phạm.

PV (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem